Một chú chó cảnh sát ở Trung Quốc đã khiến bao người phải khóc như mưa khi quyết tâm làm hết mọi cách để giữ chân "người thầy" yêu quý của mình
Anh Tạ Lạc Bình là giáo viên chuyên huấn luyện những boss chó nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát vũ trang. Đầu năm 2013, anh nhận lệnh đến Giang Tô để huấn luyện các em cún ở đây. Và đến ngày 21/11 năm nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh Bình phải chuyển công tác để tiếp tục gắn bó với những chú chó ở các tỉnh thành khác.
Sau một thời gian dài bên nhau, anh Bình đã coi những chú chó săn như bạn bè, như anh em ruột thịt của mình. Đến ngày phải tạm biệt, nhiều người trong quân đội đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh chú chó mà anh Bình hàng ngày chăm sóc cố gắng níu kéo "thầy" ở lại bằng mọi cách
Không chỉ chặn đường, chú chó còn cắn lôi hành lý của anh lại, kiên quyết không chịu để anh ra đi. Cảnh tượng này thật sự làm tan chảy trái tim bao người!
Nguồn: soha.vn