Chú chó ngày ngày nằm chờ cửa không biết sen đã bị hại, ai nghe cũng đau lòng

NhimXinh

New member
b0a9238ce225d164c33a.png


Câu chuyện về chú chó trung thành này nghe xong mà ai cũng phải rớt nước mắt luôn á

8868bd16bff38606eca5.png


Chú cún tên Chato được chị Lourdes Maldonado Lopez - một nhà báo người Mexico nhận nuôi mới vài tháng trước thôi. Chị Lourdes siêu yêu thú cưng, hay chăm sóc mấy bé chó mèo đi lạc về.

Theo như info thì chị Lourdes từng làm việc cho đài truyền hình Primer Sistema de Noticias, thuộc quyền sở hữu của ông Jaime Bonilla - cựu thống đốc bang Baja California, Mexico.

df726cd48da525a19c9b.jpg


Không rõ drama gì nhưng mà chị Maldonado bị sa thải từ mấy năm trước. Cảm thấy bị đối xử bất công nên chị quyết định đâm đơn kiện công ty cũ với lý do sa thải không chính đáng.

Plot twist là ngày 19 tháng 1 vừa rồi, tòa án thông báo chị Maldonado thắng kiện luôn!

Đáng chú ý là chị đã từng bày tỏ lo lắng cho tính mạng của mình trong một cuộc họp báo với Tổng thống Mexico, diễn ra không lâu trước khi chị đột ngột qua đời một cách cực kỳ đáng ngờ

6a21c2286999d7a62647.jpg


d45af5a9b83e9752790f.jpg


Thi thể của chị được phát hiện trong chiếc xe ô tô màu đỏ của mình, đang đỗ trên khu phố Las Villas ở Tijuana, bang Baja California, Mexico.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện cửa kính phía ghế lái bị bắn vỡ tung. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra và chưa tìm được nghi phạm.

Người dân xung quanh kể lại chiếc xe đứng yên nhưng động cơ vẫn nổ được khoảng 40 phút

Chị Maldonado là nhà báo thứ hai bị sát hại ở bang này trong vòng chưa đầy một tuần, và là nhà báo thứ ba bị hại ở Mexico trong năm nay.

Trong khi đó, Chato hoàn toàn không biết sen yêu dấu đã ra đi mãi mãi rồi. Cậu vẫn cứ ngồi ngoan ở cửa nhà, ngày ngày đợi sen về...

01d16628ed6a5fc777e8.jpg


4e71281b67d0a8432be3.png


Dù ngôi nhà đã bị cơ quan chức năng phong tỏa để phục vụ điều tra nhưng Chato vẫn nằm đó với hy vọng được gặp lại sen một lần nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top