Dạo gần đây, mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip gây phẫn nộ về một người đàn ông liên tục đổ thức ăn từ các túi ni lông ra cho đàn khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà. Và đỉnh điểm là sau khi cho ăn xong, chú còn tiện tay vứt luôn túi rác xuống đường luôn
Cảnh tượng trong clip thực sự "chaotic" khi hàng chục con khỉ lớn nhỏ thấy túi đồ ăn là lập tức vây kín người này, ngồi chờ đợi. Khi thức ăn được quăng ra, đàn khỉ đua nhau chụp lấy rồi chạy tứ tung, nhiều con còn chạy ra giữa lòng đường, băng qua bên kia đường ngồi ăn luôn. Nguy hiểm vô cùng!
Và đỉnh cao của sự thiếu ý thức: sau khi cho hết đồ ăn trong các túi, người đàn ông tiện tay vứt luôn bao ni lông xuống đường. Bruh, seriously? 
Theo nguồn tin đã tìm hiểu, địa điểm xảy ra sự việc thuộc bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), gần khu vực Miếu Đôi. Nơi này thường xuyên có khỉ hoang dã xuất hiện. Lực lượng chức năng đã cắm bảng khuyến cáo không nên mang thức ăn cho khỉ và các động vật hoang dã khác ăn vì làm thay đổi tập tính kiếm ăn tự nhiên, khiến động vật phụ thuộc vào con người và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.
Clip được đăng tải đã khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Ngoài việc "làm hư" đàn khỉ, người này còn xả rác ra môi trường xanh sạch của bán đảo Sơn Trà - nơi được ví như lá phổi xanh của Đà Nẵng đó nha. Double trouble luôn!
Thực ra nhiều khu vực trên bán đảo Sơn Trà đã cắm bảng khuyến cáo không nên cho khỉ ăn rồi, nhưng một số người dân, du khách vẫn bất chấp. Có biển mà cứ làm ngơ thế là sao?
Theo UBND phường Sơn Trà cho biết, các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách không cho khỉ ăn, không tiếp cận, trêu chọc hoặc có hành động làm thay đổi tập tính tự nhiên của động vật hoang dã.
Tuy nhiên tình trạng một số người dân, du khách dừng xe cho khỉ ăn tại khu vực bán đảo Sơn Trà vẫn còn xảy ra. Hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện mà còn ảnh hưởng đến môi trường sống, tập tính tự nhiên của đàn khỉ. Thương những bé khỉ quá!
Chỉ tính riêng ngày 3/10, các lực lượng chức năng phường Sơn Trà đã lập biên bản 9 vi phạm hành chính về việc để xe dưới lòng đường tại khu vực bán đảo Sơn Trà. Qua đó, họ đề nghị người dân, du khách chấp hành nghiêm các quy định, không cho động vật hoang dã ăn, không xả rác, góp phần bảo vệ hệ sinh thái bán đảo Sơn Trà.
UBND phường Sơn Trà còn nhấn mạnh thêm rằng, việc chung tay bảo vệ động vật hoang dã và giữ gìn trật tự tại các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho cộng đồng mà còn xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch văn minh, thân thiện và có trách nhiệm.
Nguồn: soha.vn
Cảnh tượng trong clip thực sự "chaotic" khi hàng chục con khỉ lớn nhỏ thấy túi đồ ăn là lập tức vây kín người này, ngồi chờ đợi. Khi thức ăn được quăng ra, đàn khỉ đua nhau chụp lấy rồi chạy tứ tung, nhiều con còn chạy ra giữa lòng đường, băng qua bên kia đường ngồi ăn luôn. Nguy hiểm vô cùng!
Và đỉnh cao của sự thiếu ý thức: sau khi cho hết đồ ăn trong các túi, người đàn ông tiện tay vứt luôn bao ni lông xuống đường. Bruh, seriously?
Theo nguồn tin đã tìm hiểu, địa điểm xảy ra sự việc thuộc bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), gần khu vực Miếu Đôi. Nơi này thường xuyên có khỉ hoang dã xuất hiện. Lực lượng chức năng đã cắm bảng khuyến cáo không nên mang thức ăn cho khỉ và các động vật hoang dã khác ăn vì làm thay đổi tập tính kiếm ăn tự nhiên, khiến động vật phụ thuộc vào con người và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.
Clip được đăng tải đã khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Ngoài việc "làm hư" đàn khỉ, người này còn xả rác ra môi trường xanh sạch của bán đảo Sơn Trà - nơi được ví như lá phổi xanh của Đà Nẵng đó nha. Double trouble luôn!
Thực ra nhiều khu vực trên bán đảo Sơn Trà đã cắm bảng khuyến cáo không nên cho khỉ ăn rồi, nhưng một số người dân, du khách vẫn bất chấp. Có biển mà cứ làm ngơ thế là sao?
Theo UBND phường Sơn Trà cho biết, các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách không cho khỉ ăn, không tiếp cận, trêu chọc hoặc có hành động làm thay đổi tập tính tự nhiên của động vật hoang dã.
Tuy nhiên tình trạng một số người dân, du khách dừng xe cho khỉ ăn tại khu vực bán đảo Sơn Trà vẫn còn xảy ra. Hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện mà còn ảnh hưởng đến môi trường sống, tập tính tự nhiên của đàn khỉ. Thương những bé khỉ quá!
Chỉ tính riêng ngày 3/10, các lực lượng chức năng phường Sơn Trà đã lập biên bản 9 vi phạm hành chính về việc để xe dưới lòng đường tại khu vực bán đảo Sơn Trà. Qua đó, họ đề nghị người dân, du khách chấp hành nghiêm các quy định, không cho động vật hoang dã ăn, không xả rác, góp phần bảo vệ hệ sinh thái bán đảo Sơn Trà.
UBND phường Sơn Trà còn nhấn mạnh thêm rằng, việc chung tay bảo vệ động vật hoang dã và giữ gìn trật tự tại các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho cộng đồng mà còn xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch văn minh, thân thiện và có trách nhiệm.
Nguồn: soha.vn