KemXinh998
New member
Đang thong thả đi dạo cùng sen thì bỗng nhiên một chú chó đã ngửi ra được bé trai 28 ngày tuổi bị bỏ rơi trong túi nilon với tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Ôi thương quá đi
Chú chó nhanh trí phát hiện và cứu sống bé trai bị bỏ rơi trong túi nilon.
Story này xảy ra vào chiều ngày 6/6 tại thị trấn Vicente Lopez, Argentina khi một ông chú 65 tuổi dắt chú chó Orejón đi dạo như mọi khi.
Nhưng lần này khác hẳn, chú chó bỗng dừng lại và bắt đầu ngửi ngáo một chiếc túi nilon vứt đằng sau một tòa nhà.
Chiếc túi nilon Orejón đã đánh hơi thấy và báo cho chủ mình.
Ông chú càng bất ngờ hơn khi Orejón liên tục sủa inh ỏi và không chịu bỏ qua chiếc túi đó.
Một phần vì hơi khó chịu với hành động kỳ lạ của boss cún, một phần vì tò mò không biết có gì bên trong, ông bèn mở ra xem và choáng váng khi phát hiện một bé trai sơ sinh đang lả người vì đói và lạnh cóng.
Hình như ai đó đã cố tình bỏ bé trai vào túi nilon rồi vứt lăn ra đường trong tình trạng đáng thương thế này luôn
Ngay lập tức, ông chú gọi điện báo cảnh sát và bé trai sau đó được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu.
Tại đây các bác sĩ xác định cậu bé được 28 ngày tuổi với cân nặng 2kg. Mặc dù ban đầu có dấu hiệu suy dinh dưỡng và hạ thân nhiệt nhưng sức khỏe của bé đã hồi phục và tiến triển tốt.
Nhờ có chú chó mà bé trai sơ sinh đã thoát chết.
Hiện cậu bé đã hoàn toàn bình phục.
Hiện tại cảnh sát điều tra vẫn chưa tìm ra cha mẹ cũng như thủ phạm đã bỏ rơi cậu bé. Kể từ khi sự việc này được đăng tải, đã có rất nhiều nhà hảo tâm ngỏ lời muốn nhận cậu bé làm con nuôi. Ấm lòng quá!
Cảnh sát địa phương cũng cho rằng nhờ sự phát hiện của chú chó Orejón và phản ứng nhanh của người chủ mà bé trai tội nghiệp đã được cứu sống kịp thời. Và đây không phải là lần đầu tiên Orejón trở thành hero cứu người đâu nha!
Chủ nhân của nó tiết lộ rằng chỉ hai tháng trước, chú chó đã giải cứu những người hàng xóm bằng cách cảnh báo rằng ngôi nhà của họ đang cháy. Một số người thậm chí còn đặt cho chú chó biệt danh là "thiên thần hộ mệnh" nữa kìa. Xứng đáng lắm!
Nguồn: soha.vn