Chú chó cưng cắn 2 năm trước, giờ anh đã ra đi mãi mãi

TepBibi

New member
Ngày 21/1 vừa rồi, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Đắk Lắk vừa công bố một tin buồn khiến ai cũng phải giật mình. Đây là ca tử vong thứ 2 vì bệnh dại từ đầu năm 2025 đến giờ trên địa bàn tỉnh



Nạn nhân là chú N.V.N (sinh năm 1955, ở xã Ea Pil, huyện M'đrắk, Đắk Lắk). Vào ngày 17/1, chú bắt đầu có dấu hiệu bất thường: sốt cao, hay kích động, tiết nước bọt nhiều bất thường. Gia đình vội đưa chú đến một bệnh viện tư nhân ở Đắk Lắk để xử lý.



Tình hình chú N. ngày càng nghiêm trọng nên được chuyển luôn lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Lúc này chú đã trong tình trạng tiếp xúc kém, hay kích động, vật vã liên tục, tiết nước bọt không ngừng, sợ ánh sáng, sợ gió, sợ cả nước. Các bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh dại đang lên cơn

Đến chiều 20/1, thấy tình hình không khả quan, gia đình xin cho chú về nhà và chú đã ra đi ngay sau đó...

Plot twist đau lòng ở đây là: theo lời kể của người nhà, chú N. từng bị chó cắn vào tay cách đây tận 2 năm rồi, nhưng không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại

Lý do thì cũng dễ hiểu thôi: chú làm nghề buôn bán chó, ngày nào cũng tiếp xúc trực tiếp với bầy chó nên không nhớ nổi mình bị cắn hay cào bao nhiêu lần. Chắc nghĩ quen rồi nên không để ý...



Đây là ca tử vong thứ hai do bệnh dại ở Đắk Lắk trong năm 2025. Trước đó vào ngày 5/1, cháu Y.N.H (sinh năm 2014, ở xã Băng A Drênh, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) cũng đã ra đi sau nhiều ngày nằm viện điều trị bệnh dại

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top