Chú chó có 1,5 triệu followers bị trộm rồi bán cho quán thịt chó chỉ với 700k, netizen Trung phẫn nộ cực độ

Cộng đồng mạng Trung Quốc đang vô cùng phẫn nộ trước vụ việc một chú chó Border Collie nổi tiếng với hơn 1,5 triệu người theo dõi bị bắt cắp rồi bán cho quán thịt chó với giá siêu rẻ chỉ 180 NDT (khoảng 700.000 đồng). Sự việc này không chỉ khiến chủ nhân đau lòng mà còn bộc lộ nhiều lỗ hổng trong hệ thống pháp luật bảo vệ thú cưng tại đất nước tỷ dân này.

1d1191a538faa91a8844.jpg


46c64ede4244bb79bb8b.jpg


Nhân vật chính trong câu chuyện đau lòng này là Chutou, một chú chó Border Collie 8 tuổi siêu đáng yêu của anh Guo - một content creator về du lịch đến từ tỉnh Hà Nam. Chutou được cả cộng đồng mạng yêu mến nhờ sự thông minh, năng động và tính cách hiền lành của mình.

Trong suốt nhiều năm, Chutou đã là người bạn đồng hành trung thành cùng chủ nhân trên những chuyến du lịch xuyên khắp Trung Quốc, từ vùng núi phủ tuyết đến các sa mạc rộng lớn. Cậu nhóc 4 chân này thường xuyên xuất hiện trong các video du lịch của anh Guo và thậm chí còn làm nhiệm vụ canh gác bên ngoài lều vào ban đêm. Nhờ vậy mà Chutou đã thu về hơn 1,5 triệu followers trên mạng xã hội Trung Quốc - con số mà nhiều người mơ ước! ✨

Theo Fengmian News, năm 2018, anh Guo đã mua Chutou từ một người bán chó ven đường với giá hơn 2.000 NDT (khoảng 7,7 triệu đồng) khi chú chó mới chỉ 3 tháng tuổi.

8bd2546c564c104f04cc.jpg


Bi kịch bắt đầu khi anh Guo đang thực hiện chuyến du lịch một mình tại Georgia, còn Chutou thì được gửi ở nhà cùng bố mẹ anh. Vào ngày 11/5, cha của Guo phát hiện Chutou biến mất khỏi khu đất nông nghiệp của gia đình. Check camera giám sát thì phát hiện hai người lạ đã đưa chú chó đi bằng xe máy điện.

Ngay khi nhận được tin báo, Guo lập tức kết thúc chuyến đi và bay về Trung Quốc để tìm kiếm người bạn thân thiết của mình. Đến ngày 26/5, anh tìm được người bị tố cáo đã lấy trộm Chutou và đề nghị trả 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng) để chuộc lại cậu bạn 4 chân.

Tuy nhiên, người này lại vô liêm sỉ cho rằng ông ta tưởng Chutou là chó hoang và nói rằng con vật tự đi theo sau khi được gọi. Guo bác bỏ lời giải thích vô lý đó, khẳng định Chutou lúc ấy vẫn đeo vòng cổ và thiết bị định vị, đồng thời đang nằm nghỉ trên khu đất của gia đình chứ không phải lang thang đâu!

6b59ec8f17d8069120f0.jpg


Sau đó, anh được thông báo tin sét đánh rằng Chutou đã bị bán cho một nhà hàng kinh doanh thịt chó với giá 180 NDT (khoảng 700.000 đồng) và đã bị giết để làm thịt. Đau lòng hơn nữa là theo Guo, người bị cáo buộc trộm chó cùng gia đình không hề xin lỗi. Người này còn vô trách nhiệm nói: "Con chó đã chết rồi, đừng làm ầm lên nữa. Tôi đâu có vi phạm pháp luật." Thái độ này thật sự khó chấp nhận!

Trong nỗ lực cuối cùng để tìm lại người bạn thân, Guo đã đối chất với nhân viên nhà hàng đã giết mổ Chutou và hy vọng có thể nhận lại phần thi thể hoặc ít nhất là bộ lông của chú chó để làm kỷ niệm. Nhưng người giết mổ trả lời một cách vô cảm: "Lông của nó đã bị vứt vào thùng rác từ lâu." Nghe mà đau lòng quá đi!

Đau đớn trước sự việc, Guo đã trình báo với cảnh sát và cung cấp các bằng chứng liên quan đến giá trị của Chutou với hy vọng vụ việc đủ điều kiện để bị xử lý hình sự.

Luật sư Du Wei thuộc Công ty Luật Weixu (Tứ Xuyên) cho biết với truyền thông Trung Quốc rằng các vụ trộm cắp chỉ có thể bị xử lý hình sự nếu tài sản bị đánh cắp được xác định có giá trị trên 2.000 NDT (7,7 triệu đồng).

Nếu cơ quan chức năng xác định Chutou có giá trị vượt ngưỡng này, nghi phạm có thể bị truy tố về tội trộm cắp với mức án lên tới 3 năm tù giam.

Các luật sư cũng nhận định Guo có thể yêu cầu bồi thường cho những tổn thất trực tiếp. Tuy nhiên, giá trị thương mại của Chutou với tư cách là một "ngôi sao mạng xã hội" cũng như tổn thất tinh thần mà chủ nuôi phải gánh chịu sẽ rất khó chứng minh trước pháp luật.

Hiện tại, Trung Quốc chưa có luật bảo vệ động vật đồng hành. Trong hầu hết trường hợp, thú cưng vẫn được xem là tài sản và các tranh chấp thường chỉ được giải quyết theo hướng bồi thường dân sự. Điều này thực sự cần được thay đổi!

Vụ việc nhanh chóng gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội và một lần nữa làm dấy lên tranh luận về hoạt động buôn bán, tiêu thụ thịt chó tại Trung Quốc.

Một cư dân mạng bình luận: "Tôi đã khóc khi xem lại những video cũ của Chutou. Một sinh linh thông minh và đầy sức sống lại kết thúc bi thảm như vậy. Những kẻ trộm, giết và ăn thịt nó phải trả giá."

Mặc dù Trung Quốc không có lệnh cấm trên phạm vi toàn quốc đối với việc tiêu thụ thịt chó, nhưng từ năm 2020, chó đã bị loại khỏi danh mục vật nuôi phục vụ chăn nuôi của nước này.

Một số thành phố như Shenzhen và Zhuhai đã cấm tiêu thụ thịt chó và mèo. Tuy nhiên, tại một số khu vực khác, thịt chó vẫn được xem là một món ăn truyền thống gây tranh cãi.

Tại Yulin, lễ hội thịt chó controversial do các thương nhân quảng bá và được tổ chức hằng năm vào khoảng ngày 21/6 từ năm 2010 vẫn là tâm điểm chỉ trích của dư luận.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top