Chú cho cháu làm phó khoa rồi giờ phải từ chức vì... không có bằng THCS

ThoXanhOfficial

New member
7eb7e4df249cd06b9145.jpg


Chiều tối 8/8, trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định cho thôi chức vụ Phó khoa Cận lâm sàng đối với ông Lê Quốc Trung - người cậu ruột của ông Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển. Drama gia đình xâm nhập công sở đây rồi các bạn ơi! ‍♂️

Không chỉ dừng lại ở việc cho thôi chức, Đảng ủy trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển còn kiến nghị ban Thường vụ Huyện ủy miễn nhiệm luôn chức Đảng ủy viên đối với vị phó khoa này. Lý do? Đơn giản là ông không có bằng THCS (cấp 2 nha các bạn)

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có kết luận số 646 về những vụ việc "lùm xùm" tại trung tâm, trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến công tác bố trí cán bộ.

Theo kết luận này thì ông Lê Quốc Trung không có bằng THCS lẫn bằng THPT (tức là chưa học hết phổ thông luôn), nhưng vẫn được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh ở bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hiển. Này là sao các bạn?

Plot twist tiếp nè: Sau khi bệnh viện sáp nhập thành trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển, ông Trung lại tiếp tục được "thăng hạng" làm Phó khoa Cận lâm sàng, kiêm luôn chức Bí thư chi bộ Khoa và Đảng ủy viên của Trung tâm nữa. Chạy KPI thần thánh thật đấy!

Từ thực tế này, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có văn bản đề nghị Giám đốc trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với ông Lê Quốc Trung và bố trí công việc khác cho phù hợp với trình độ chuyên môn.

Không những thế, Sở Y tế còn kiến nghị trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu (trước đây là trường trung cấp Y tế Minh Hải) thu hồi luôn bằng tốt nghiệp Y sỹ (hệ chuyên tu, số bằng AD 003417) của ông Trung. Vụ này nghiêm trọng thật đấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top