Chú chó bị trói gây bão MXH: Bảo vệ trường mua về "làm thịt", nhà trường lên tiếng làm rõ drama

IdolNgotNgoan

New member
31114f5eb150f6919d57.jpg


Dân tình đang xôn xao cực mạnh về vụ việc một chú chó bị trói tứ chi, bịt miệng tại Trường THPT Kiến An (quận Kiến An, TP.Hải Phòng). Plot twist là hiệu trưởng đã lên tiếng phủ nhận thông tin đang lan truyền, khẳng định sự thật không như những gì netizen đang nghĩ!

Mới đây, MXH xuất hiện bài viết với nội dung khiến ai cũng phẫn nộ: một con chó đi lạc vào trường đã bị bảo vệ bắt lại, trói chân và miệng. Khi các bạn học sinh phát hiện và lên tiếng thì bảo vệ còn thẳng thừng nói: "Chó để làm thịt". Sau đó, con chó được người bảo vệ chở ra quán thịt chó luôn!

Một số bạn học sinh vì muốn cứu chú chó nhưng bất lực quá nên đã đăng sự việc lên mạng kêu cứu. Kèm theo là hình ảnh chú chó bị trói 4 chân, miệng, nằm co ro trong góc sân. Thông tin và hình ảnh này instantly gây bão và khiến dân mạng cực kỳ bức xúc với hành động của bảo vệ.

71d5aff37c13f250ea11.jpg


Drama chưa dứt, trên mạng tiếp tục rò rỉ hình ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của Đoàn trường THPT Kiến An phê bình nhóm học sinh đã đưa sự việc lên MXH khiến nhà trường bị ném đá, và các bạn này sẽ bị kỷ luật. Ơ kìa, cứu chó lại thành tội à?

Tuy nhiên, trao đổi trên báo VietNamNet, đại diện BGH Trường THPT Kiến An đã lên tiếng làm rõ: bài đăng trên mạng xã hội không đúng bản chất vụ việc!

Theo BGH nhà trường, con chó không phải đi lạc vào trường mà do bảo vệ là ông N.D.G. mua ở ngoài đường của một người chưa rõ danh tính vào trưa 18/3 với giá 1 triệu đồng. Ông G. mua chó về làm thịt vì thấy người bán bán giá rẻ (???). Ông cũng không trói chân, miệng chó mà do người bán làm sẵn rồi.

Sau khi mua xong, do chưa hết giờ làm việc nên ông G. để con chó ở khu vực nhà gửi xe của trường. Một số bạn học sinh đã chụp ảnh và đăng lên MXH, từ đó nổ ra drama này luôn!

2e430e659527e4ceba05.jpg


Đến tối, bảo vệ trường mang con chó tới một quán thịt chó, dự định nhờ làm thịt. Nhưng plot twist cuối cùng: có người đã tới nhận là chủ của con chó nên ông G. dẫn người này tới quán xin lại. Happy ending là chú chó đã an toàn rồi nha mọi người!

Ông G. đã làm bản tường trình sự việc gửi đến BGH và Công an phường Ngọc Sơn để làm rõ. Người bảo vệ hứa sẽ rút kinh nghiệm và sẽ không tái phạm nữa.

Còn về thông tin học sinh bị phê bình, kỷ luật vì đăng tải sự việc lên MXH, đại diện lãnh đạo nhà trường trên báo Lao Động khẳng định: hoàn toàn không có việc kỷ luật học sinh! Vị đại diện nói đây là sự việc đáng tiếc, nhà trường cũng sẽ rút kinh nghiệm với bảo vệ, giáo viên và học sinh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top