BubuXinh8518
New member
Cuối cùng, các bác sĩ thú y đã tiêm một liều thuốc để chú có thể ra đi thanh thản và không phải chịu những cơn đau đớn dai dẳng nữa.
Nghe mà tức á, những câu chuyện về boss lông xù bị bạo hành giờ không còn hiếm nữa rồi Ngày càng nhiều bé cưng bị ngược đãi bởi chính người chủ của mình - những người nhận nuôi nhưng lại đang tâm hành hạ các bé. Mới đây, một vụ bạo hành động vật đã xảy ra tại bang Queensland, Úc khiến netizen bức xúc cực độ luôn.
Một chú chó gầy trơ xương với cơ thể đầy những vết thương, lở loét nghiêm trọng đã được tiêm thuốc cho một cái chết nhẹ nhàng sau những tổn thương kéo dài, gây đau đớn cực độ cho cơ thể. Theo tòa xác nhận, chú chó đã bị chính những người chủ của mình bỏ đói hơn một tháng luôn á.
Chú chó tên là Tazer, 5 tháng tuổi và thuộc giống chó mastiff. Các chuyên gia điều tra miêu tả Tazer như một "xác chết di động" khi nhìn thấy cơ thể gầy trơ xương, bị che kín với các tổn thương da nghiêm trọng và chi chít mụn nhọt. Nhìn mà xót xa quá trời
Một thành viên trong nhóm điều tra cho biết, cả đời làm bác sĩ thú y của mình, cô chưa bao giờ thấy một bé động vật bị bạo hành đến mức nghiêm trọng như vậy. Sau khi được đưa thức ăn, Tazer ăn như thể nó đã bị bỏ đói tới hàng năm trời ấy.
Hôm thứ hai vừa qua, người chủ của Tazer là John Bridge, 37 và Lyn Smith, 47 tuổi đã phải ra hầu tòa vì hành vi bạo hành động vật. Hai người đều cảm thấy tội lỗi vì đã để chú chó phải trải qua tình trạng như vậy. Cặp vợ chồng này sau đó bị cấm nuôi động vật trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, họ vẫn có thể tiếp tục giữ những con vật mình đang nuôi dưỡng.
Trước hình phạt nhẹ nhàng đó dành cho cặp vợ chồng này, nhiều người cho rằng họ xứng đáng với khung hình phạt nặng hơn kiểu bỏ tù, hoặc ít nhất cấm nuôi động vật vĩnh viễn chứ. Hành động này không chỉ mang tính chất ngược đãi động vật mà còn vi phạm nghiêm trọng tới vấn đề đạo đức nữa.
"Đây không phải chỉ là việc bỏ đói chó mà rõ ràng là vi phạm tới quyền động vật và đạo đức", một cư dân mạng chia sẻ.
"Hãy tống giam họ cả đời. Hình phạt này quá nhẹ nhàng với cặp vợ chồng dã man này" - netizen bức xúc.
Tuy đã được phát hiện kịp thời nhưng các vết thương trên cơ thể Tazer cần rất nhiều thời gian và đau đớn để có thể hồi phục hoàn toàn. Cuối cùng, các bác sĩ đã quyết định tiêm một liều thuốc để Tazer có thể ra đi thảnh thơi. Rest in peace, baby Tazer ️
Nguồn: kenh14.vn