Chú cá mú chán đời vì cô đơn sau khi... ăn sạch hết anh em trong bể

f933f302e6a1ca290223.jpg


Một chú cá mú đang sống tại Thủy cung Phần Lan đã rơi vào trạng thái "mood emo" cực mạnh sau khi... xơi hết các bạn cá cùng bể luôn rồi đó các bro ơi

Chú cá mú mặt nhăn tên Mikko đang ở tại phòng thí nghiệm đại dương Sea Life Helsinki (Phần Lan) đã tỏ ra siêu sầu, chán đời sau khi cơ sở này đóng cửa từ đầu năm và không đón khách du lịch vì đại dịch COVID-19

Kể từ khi cơ sở ngừng hoạt động vào mùa xuân, những nhân viên chăm sóc Mikko quả quyết rằng chú cá có vẻ bơ phờ và thờ ơ với cuộc đời, mặc dù sức khỏe vẫn ổn áp.

Để xốc lại tinh thần yêu đời cho Mikko, các nhân viên tại phòng thí nghiệm đã cùng nhau tặng một món quà cho tuổi 16 ngọt ngào của nó: một chiếc "bánh" cá hồi xịn xò

Và đương nhiên là Mikko cực kỳ vui vì không phải chia sẻ với ai chiếc bánh sinh nhật này cả!

c50c15bef4ff80fe1a5c.jpg


Vậy những chú cá còn lại đâu mà lại để Mikko buồn thế này nhỉ? Xin thưa, các bạn cá đó đã bị Mikko... "unalive" rồi các bạn ơi!

Gia nhập thủy cung vào năm 2007, Mikko thời điểm đó đã là một con cá khổng lồ, dài khoảng 3 feet (1 mét) và nặng khoảng 35 lbs (16 kg).

Đại diện Sea Life cho biết, cửa hàng thú cưng từng là nhà của Mikko đã phải cho chú cá này đi vì nó ngày càng to ra và cứ thế xơi hết đồng loại trong bể một cách bá đạo.

Tại thủy cung, Mikko được cho ăn 3-4 lần/tuần theo chế độ bao gồm mực và cá nhỏ như cá trích, cá tuyết.

Thế nhưng từng ấy món ăn vẫn không thể khiến Mikko bỏ đi suy nghĩ "thịt" mấy anh bạn cùng bể, các nhân viên đã từng chứng kiến nó ăn thịt một con cá sư tử độc để thỏa mãn cơn đói bất tận luôn á

51b143d9ea7f34d0d792.jpg


91781746e5eddbdd72cf.jpg


8a9012fb7769200f3eea.png


Sau sự cố "cá sư tử độc", các nhân viên đã phải nhanh chóng chuyển Mikko sang bể riêng để nó ngừng việc ăn thịt đồng loại.

Hài hước thay, sự cố này nhanh chóng khiến Mikko cảm thấy chán nản, cộng thêm việc không có khách tham quan từ đầu năm tới giờ đã khiến chú cá rơi vào trạng thái trầm cảm thật sự

Đại diện thủy cung cho biết: "Để giữ tinh thần cho chú cá trong thời gian đóng cửa, chúng tôi ăn trưa và uống cà phê giải lao cạnh bể của nó.

Họ kỳ cọ cho nó bằng bàn chải mềm để kích thích nó. Ngoài ra, nó cũng được xem TV những lúc rảnh rỗi" (vibe chill phết đó nha)

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top