Chú cá bị vòng nhựa siết gần đứt đôi - Xem ảnh mà muốn khóc luôn á

HuouBibi8811

New member
2e998a8ce2b1b4f42659.jpg


Không phải chuyện đùa đâu các bạn ơi, mỗi năm con người chúng ta thải ra hàng triệu tấn rác nhựa xuống đại dương, và giờ hậu quả nó đang hiện hình rõ mồn một rồi đó.

Mới đây, một loạt ảnh xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến netizen sốc nặng luôn. Đó là hình ảnh về một chú cá có số phận quá thương tâm: toàn thân bị mắc kẹt đến mức gần như đứt làm đôi vì một chiếc vòng nhựa. Nhìn mà xót xa quá trời

a1cd471cdd9b316029d7.jpg


Người đăng những bức ảnh này là Adam Turnbull, lúc đang đi câu cá trên sông Canada. Anh chia sẻ là ban đầu khi câu được chú cá, anh cứ tưởng nửa thân của nó bị sinh vật nào đó ăn mất rồi.

Nhưng sự thật còn đau lòng hơn - đó chính là dải nhựa bọc ngoài miệng chai, kiểu mình hay phải bóc ra trước khi uống nước ấy. Chiếc vòng này vì lý do gì đó đã kẹt vào thân chú cá từ hồi nó còn nhỏ xíu. Cá thì lớn dần theo thời gian, nhưng chiếc vòng nhựa thì không. Kết quả là toàn thân chú cá bị siết gần như đứt làm đôi luôn

cc2e6a481d20f1fc0106.jpg


Turnbull sau đó đã cắt dây và thả chú cá về lại lòng sông. Tuy nhiên, anh quyết định đăng tải tất cả lên mạng để làm hồi chuông cảnh tỉnh thực sự cho con người chúng ta.

"Hãy vứt rác ở đúng chỗ nhé mọi người" - Turnbull nhắn nhủ. Thật sự là mình cần ngừng xả rác bừa bãi ngay đi, vì rác thải của chúng ta đang gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng rồi.

Đây cũng là thông điệp mà siêu nhiều tổ chức môi trường trên toàn thế giới đang cố gắng truyền tải. Hiện tại, có ít nhất 8 triệu tấn rác nhựa bị thải ra biển mỗi năm á. Chúng tụ họp lại thành những đảo rác nhựa khổng lồ, lớn ngang một quốc gia cỡ nhỏ luôn, và phải mất hàng trăm, hàng ngàn năm mới phân hủy được. Trong khi đó, đời sống các bạn sinh vật biển đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Các sinh vật biển nhầm lẫn rác nhựa với thức ăn và nuốt chúng vào. Nhựa tích tụ trong cơ thể, từ từ thải độc tố giết chết chúng, hoặc kẹt vào hệ tiêu hóa khiến các bạn ấy chết vì đói

Theo cảnh báo của nhiều chuyên gia, đến năm 2050 đại dương sẽ có nhiều rác nhựa hơn cả sinh vật biển. Nghe mà thấy sợ quá đi!

7634b9ed3885e5e780bb.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top