Dạo này mạng xã hội Trung Quốc đang rần rần chuyện một chú bò yak trắng "flex" thu nhập 6 triệu nhân dân tệ/năm (tầm 23 tỷ đồng á) chỉ nhờ đứng chụp ảnh cùng khách ở khu du lịch. Nghe thì hơi "sốc não" nhưng sự thật lại là cả một câu chuyện dài
Chuyện là sao? Mấy ngày gần đây, netizen xứ Trung share ầm ầm thông tin về con bò yak trắng tại Lam Nguyệt Cốc (thuộc Núi tuyết Ngọc Long) kiếm ra 6 triệu nhân dân tệ mỗi năm nhờ... làm "đạo cụ sống" cho du khách sống ảo. Thông tin này nhanh chóng viral và gây tranh cãi cực gắt luôn!
Theo tìm hiểu thì ở điểm check-in hot hit này, mấy chú bò yak trắng được dùng để du khách cưỡi và chụp ảnh. Mỗi lượt giá 50 nhân dân tệ (khoảng 192k đồng). Một số bạn du khách kể lại rằng được nhân viên nơi đây "spoil" là "con bò này kiếm tới 6 triệu nhân dân tệ/năm nha" - và thế là tin đồn bay khắp mạng xã hội
Nhưng mà khoan đã! Nhiều người đã lên tiếng nghi ngờ về con số này. Tính sơ sơ thôi nha: để đạt 6 triệu nhân dân tệ/năm thì mỗi ngày bò yak phải phục vụ gần 400 lượt chụp ảnh. Với mỗi lượt tầm 5 phút thì... xin lỗi nhưng điều này gần như mission impossible luôn á
Về vấn đề này, phía khu danh thắng Núi tuyết Ngọc Long và đơn vị quản lý bò yak đã lên tiếng "debunk" và khẳng định thông tin "bò yak thu nhập 6 triệu/năm" là fake news nha mọi người!
Đại diện văn phòng Lam Nguyệt Cốc cho hay những chú bò yak trắng này đều do người dân địa phương nuôi và được quản lý tập trung, nhưng doanh thu từ hoạt động chụp ảnh không hề "khủng" như lời đồn đâu nhen.
Bên cạnh chuyện thu nhập, netizen còn lo lắng về tình trạng của những chú bò này nữa. Một số du khách cho rằng mấy bạn ấy có dấu hiệu mệt mỏi, bị buộc dây, thậm chí còn bị đối xử không tốt
Một bạn du khách từng đến Lam Nguyệt Cốc vào ngày 16/3 chia sẻ rằng thấy bò yak "trông đờ đẫn, thiếu sức sống", dù trời mưa to vẫn phải phục vụ khách suốt ngày. Nghe mà thương quá đi!
Trước những phản ánh này, phía đơn vị quản lý giải thích rằng các bạn bò được chăm sóc theo chế độ luân phiên. Mỗi ngày chỉ có 2 con được đưa ra làm việc, các con khác được thả nghỉ ngơi. Áp dụng kiểu "làm một ngày, nghỉ một ngày" để đảm bảo sức khỏe cho các bạn ấy
Ngoài ra, khu vực này cũng có quy định rõ ràng về chăm sóc và bảo vệ động vật, có cả nhân viên chuyên trách và bác sĩ thú y theo dõi nữa đó. Việc buộc dây được giải thích là để đảm bảo an toàn cho du khách khi tiếp xúc gần thôi nha.
Đại diện đơn vị quản lý cho biết thêm, bò yak thường bắt đầu "ca làm" từ khoảng 8h sáng, tan ca sớm hay muộn tùy lượng khách. Nếu thời tiết xấu như tuyết lớn thì sẽ cho nghỉ hẳn luôn.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là sao? Mấy ngày gần đây, netizen xứ Trung share ầm ầm thông tin về con bò yak trắng tại Lam Nguyệt Cốc (thuộc Núi tuyết Ngọc Long) kiếm ra 6 triệu nhân dân tệ mỗi năm nhờ... làm "đạo cụ sống" cho du khách sống ảo. Thông tin này nhanh chóng viral và gây tranh cãi cực gắt luôn!
Theo tìm hiểu thì ở điểm check-in hot hit này, mấy chú bò yak trắng được dùng để du khách cưỡi và chụp ảnh. Mỗi lượt giá 50 nhân dân tệ (khoảng 192k đồng). Một số bạn du khách kể lại rằng được nhân viên nơi đây "spoil" là "con bò này kiếm tới 6 triệu nhân dân tệ/năm nha" - và thế là tin đồn bay khắp mạng xã hội
Nhưng mà khoan đã! Nhiều người đã lên tiếng nghi ngờ về con số này. Tính sơ sơ thôi nha: để đạt 6 triệu nhân dân tệ/năm thì mỗi ngày bò yak phải phục vụ gần 400 lượt chụp ảnh. Với mỗi lượt tầm 5 phút thì... xin lỗi nhưng điều này gần như mission impossible luôn á
Về vấn đề này, phía khu danh thắng Núi tuyết Ngọc Long và đơn vị quản lý bò yak đã lên tiếng "debunk" và khẳng định thông tin "bò yak thu nhập 6 triệu/năm" là fake news nha mọi người!
Đại diện văn phòng Lam Nguyệt Cốc cho hay những chú bò yak trắng này đều do người dân địa phương nuôi và được quản lý tập trung, nhưng doanh thu từ hoạt động chụp ảnh không hề "khủng" như lời đồn đâu nhen.
Bên cạnh chuyện thu nhập, netizen còn lo lắng về tình trạng của những chú bò này nữa. Một số du khách cho rằng mấy bạn ấy có dấu hiệu mệt mỏi, bị buộc dây, thậm chí còn bị đối xử không tốt
Một bạn du khách từng đến Lam Nguyệt Cốc vào ngày 16/3 chia sẻ rằng thấy bò yak "trông đờ đẫn, thiếu sức sống", dù trời mưa to vẫn phải phục vụ khách suốt ngày. Nghe mà thương quá đi!
Trước những phản ánh này, phía đơn vị quản lý giải thích rằng các bạn bò được chăm sóc theo chế độ luân phiên. Mỗi ngày chỉ có 2 con được đưa ra làm việc, các con khác được thả nghỉ ngơi. Áp dụng kiểu "làm một ngày, nghỉ một ngày" để đảm bảo sức khỏe cho các bạn ấy
Ngoài ra, khu vực này cũng có quy định rõ ràng về chăm sóc và bảo vệ động vật, có cả nhân viên chuyên trách và bác sĩ thú y theo dõi nữa đó. Việc buộc dây được giải thích là để đảm bảo an toàn cho du khách khi tiếp xúc gần thôi nha.
Đại diện đơn vị quản lý cho biết thêm, bò yak thường bắt đầu "ca làm" từ khoảng 8h sáng, tan ca sớm hay muộn tùy lượng khách. Nếu thời tiết xấu như tuyết lớn thì sẽ cho nghỉ hẳn luôn.
Nguồn: soha.vn