Ngày 3/9, đại úy Nguyễn Thành Ngưng, phó Công an phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang khẩn trương điều tra vụ việc một anh bảo vệ dân phố bị nhân viên khách sạn tấn công ngay lúc đang làm nhiệm vụ. Nghe mà sốc á!
Theo hồ sơ thì vào khoảng 22h ngày 2/9, hàng chục nhân viên khách sạn Hương Thanh (tọa lạc khu phố Đồng An 1, phường Bình Hòa) đã nhốt và đánh anh Lê Đình Hiếu (25 tuổi) - một anh bảo vệ dân phố. Hậu quả là anh phải vào cấp cứu với nhiều vết thương ở tay, lưng và mặt luôn.
Theo lời anh Hiếu kể lại thì story là thế này: Khoảng 21h30 cùng ngày, trước khách sạn Hương Thanh có một nhóm nhân viên đang bao vây đánh một bạn thanh niên. Bạn này hoảng quá bỏ xe máy chạy mất dép luôn, rồi có một nhân viên trong nhóm dắt cái xe vào trong khách sạn.
Nhóm bảo vệ dân phố có mặt yêu cầu đưa xe về trụ sở công an phường giải quyết nhưng nhân viên này cứ cãi không chịu. Anh Hiếu đuổi theo còng tay người này chung vào tay mình và yêu cầu đưa xe về trụ sở công an làm việc.
Ai ngờ bất ngờ có khoảng 10 nhân viên khách sạn ùa ra bao vây và kéo anh Hiếu vào trong khách sạn rồi đóng cửa lại đánh luôn. Ối giời ơi!
Nhóm người này dùng cây gỗ, mũ bảo hiểm đánh anh Hiếu hơn 10 phút liền. Công an phường Bình Hòa đến yêu cầu mở cửa nhưng nhân viên khách sạn vẫn không chấp hành, mà còn hung hăng vác cây rượt đuổi lực lượng công an để đánh nữa chứ. Quá đà rồi đó!
Nguồn: soha.vn
Theo hồ sơ thì vào khoảng 22h ngày 2/9, hàng chục nhân viên khách sạn Hương Thanh (tọa lạc khu phố Đồng An 1, phường Bình Hòa) đã nhốt và đánh anh Lê Đình Hiếu (25 tuổi) - một anh bảo vệ dân phố. Hậu quả là anh phải vào cấp cứu với nhiều vết thương ở tay, lưng và mặt luôn.
Theo lời anh Hiếu kể lại thì story là thế này: Khoảng 21h30 cùng ngày, trước khách sạn Hương Thanh có một nhóm nhân viên đang bao vây đánh một bạn thanh niên. Bạn này hoảng quá bỏ xe máy chạy mất dép luôn, rồi có một nhân viên trong nhóm dắt cái xe vào trong khách sạn.
Nhóm bảo vệ dân phố có mặt yêu cầu đưa xe về trụ sở công an phường giải quyết nhưng nhân viên này cứ cãi không chịu. Anh Hiếu đuổi theo còng tay người này chung vào tay mình và yêu cầu đưa xe về trụ sở công an làm việc.
Ai ngờ bất ngờ có khoảng 10 nhân viên khách sạn ùa ra bao vây và kéo anh Hiếu vào trong khách sạn rồi đóng cửa lại đánh luôn. Ối giời ơi!
Nhóm người này dùng cây gỗ, mũ bảo hiểm đánh anh Hiếu hơn 10 phút liền. Công an phường Bình Hòa đến yêu cầu mở cửa nhưng nhân viên khách sạn vẫn không chấp hành, mà còn hung hăng vác cây rượt đuổi lực lượng công an để đánh nữa chứ. Quá đà rồi đó!
Nguồn: soha.vn