Chú bán vé số tự thiêu lúc rạng sáng, để lại mẩu giấy ghi giờ phút ra đi

KhoaiMoon

New member
4b0b8a07c78566fb9b1a.jpg


Sáng sớm 20/5, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại TP Sa Đéc (Đồng Tháp) khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Một chú bán vé số 57 tuổi đã tự mang xăng ra công viên, tẩm lên người rồi tự châm lửa...

Theo thông tin từ Công an TP Sa Đéc, chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Cụ thể vào khoảng 2h sáng, người dân phát hiện thi thể một nam giới trong tình trạng cháy đen tại khu vực vỉa hè đường Phan Bội Châu, cạnh bờ sông rạch Cái Sơn (thuộc phường 1) và đã nhanh chóng trình báo lên cơ quan chức năng.

219eaf3a5df978e9e608.jpg


Lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và kiểm tra camera an ninh xung quanh. Qua đó xác định vào lúc 1h52', nạn nhân tên Đặng Phước Thiện (57 tuổi, ngụ phường 1) đã tự đổ xăng lên người và tự châm lửa đốt.

Qua quá trình điều tra, chú Thiện sống một mình, không vợ con, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Chú có thói quen uống rượu và hay say xỉn. Thời gian gần đây, chú có biểu hiện trầm cảm rõ rệt. Điều đặc biệt đau lòng là trước khi ra đi, chú còn viết sẵn một mẩu giấy ghi rõ: "tôi chết lúc 2 giờ ngày 20/5".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top