Chú bán quất mang 500 cây từ miền Tây lên Bình Dương, 10 ngày chỉ bán được 20 cây khiến dân mạng xót xa

CherryBong6549

New member
Vào đúng ngày 28 Tết mà chú Tiếc - một tiểu thương bán quất cảnh vẫn đang ngồi thất thần giữa hơn 400 cây quất chưa ai mua. Dù đã chấp nhận bán lỗ để gỡ gạc vốn nhưng gian hàng vẫn vắng tanh khách. Suốt gần 10 ngày qua, chú chỉ ăn mì tôm thay cơm, ngóng trông từng khách ghé qua... mong sao bán hết để kịp về sum họp cùng gia đình

Năm nay thị trường hoa cây cảnh Tết khá đìu hiu, không ai đến mua. Những người bán hoa đang "khóc ròng" vì không biết phải làm sao để bán hết hàng, về nhà ăn Tết với gia đình.

Có thể nói năm nay là một năm siêu khó khăn đối với người nông dân và cả những tiểu thương buôn hoa cây cảnh dịp Tết. Ngày 27/1 (28 Tết), đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông với dáng người xương xương, làn da đen sạm vẫn đang ngồi giữa hàng trăm cây quất cảnh chờ khách được chia sẻ khiến netizen xôn xao lắm luôn

"Mang hơn 500 cây quất từ miền Tây lên Bình Dương bán Tết, sau 10 ngày chỉ bán được hơn 20 cây... chú thất bại rồi" - lời bộc bạch của chú Nguyễn Văn Tiếc (hơn 50 tuổi, quê Bến Tre) trong ngày 28 Tết khiến ai nghe cũng xót xa.

Theo chú Tiếc kể lại, chú trồng và mua quất bán Tết đã hơn 10 năm nay, Tết mọi năm thì chú bán ở quê. Nhưng năm nay, có "cò" xuống quê kêu gọi mọi người hãy lên khu nhà ở thuộc phường Phú Mỹ (Thủ Dầu Một) này bán đi, nói rằng ở đây người ta bán 2-3 năm rồi, khách quen nhiều lắm.

Tin lời "cò", chú gom hết vốn liếng lên đây thuê lại mặt bằng để bán... tiền công cán, xe cộ vận chuyển, đầu tư cả năm trời... Nhưng hơn 500 cây quất chỉ bán được hơn 20 cây sau gần 10 ngày, và chỉ còn 1 ngày nữa là Tết, số cây còn lại phải đành vứt bỏ nếu không có khách. Tức lắm á!

034f94aebcb3e0d0900a.png


Chú càng buồn hơn, khi tuổi này mới biết mình bị lừa rồi. Hỏi bạn hàng và người dân xung quanh đều nói ở đây mới bán năm đầu tiên nên khách ít biết, chứ đâu có phải 2-3 năm như lời "cò" dẫn dắt đâu...

Do không bán được hàng cộng với giá tiền một suất cơm khá đắt, nên gần 10 ngày nay chú Tiếc chỉ ăn mì tôm thay cơm. "Cũng hết 1 thùng rưỡi rồi, kệ không sao, chú ráng được, để mai mốt về nhà chú ăn đồ Tết bù..." - chú Tiếc cười xoà nói. Thương chú quá trời!

c6ea3737f14d4d469c00.png


Ngay sau khi được fanpage Bình Dương 24h chia sẻ kèm theo lời kêu gọi, mọi người quanh khu vực nếu có ý định sắm hoa, cây, quất cảnh chưng Tết có thể tham khảo ở đầu khu nhà ở thương mại dịch vụ Phú Mỹ, đường Hùng Vương để ủng hộ người đàn ông quê Bến Tre, giúp chú bớt phần nào nỗi lo, gỡ lại chút vốn trước khi về nhà ăn Tết.

Ngay sau khi đoạn clip cũng như hình ảnh về ông chú bán quất được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngay trong chiều và tối ngày 27/1, rất đông người đã ghé mua quất ủng hộ chú Tiếc và chia sẻ thông tin lên các nền tảng mạng xã hội, mong giúp đỡ phần nào để chú sớm bán hết hàng, kịp về ăn Tết, sum họp với gia đình dịp năm mới. Ấm lòng quá đi mất! ❤️

689e0579c1a83000cced.png


527e2233ee40e633f24e.png


939d7e4e186f5be09608.png


"Chú Tiếc bán lỗ chỉ 180k/2 chậu quất, mọi người có gần đó thì ghé ủng hộ chú nhé. Hôm qua đi ngang cứ thấy chú đứng dòm ra ngóng khách vào mua. Thấy thương lắm. Người miền Tây chất phác nên dù có lỗ nặng vẫn lạc quan, vẫn chờ ngày về nhà 'ăn bù cơm nhà'. Sáng mai mình sẽ ghé qua để ủng hộ chú" - tài khoản D.K chia sẻ.

"Mình cũng vừa ghé qua ủng hộ chú 1 cặp quất. Cây vừa giá 180k/cặp mọi người ơi. Chú thấy thương lắm. Mọi người ủng hộ chú mau hết cho chú về quê ăn Tết nha mọi người ơi" - tài khoản Y.T chia sẻ.

"Anh chị nào có thông tin cho em hỏi sáng mai chú còn bán không ạ? Sáng mai em ở Củ Chi chạy qua ủng hộ chú ạ" - tài khoản L.P bình luận.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top