Chú bạn Đài Loan bị lừa tan nát ở Thái Lan: Mất tiền, mất đồ rồi… mất luôn người!

Một anh người Đài Loan (Trung Quốc) vừa trải qua chuỗi ngày "đen đủi cả đời" tại Thái Lan khi bị lừa đảo sạch sành sanh tiền trong tài khoản. Chưa hết, trên đường ra sân bay về nhà thì lại bị tài xế taxi "ăn vạ" lấy mất hành lý và cả hộ chiếu nữa chứ! Plot twist là sau đó anh còn biến mất không dấu vết khiến hội bạn phải "quay cuồng" tìm kiếm. Drama quá trời drama luôn!

57eea75871a90ad82cb6.png


Theo tờ The Thaiger đưa tin, một chị Thái Lan tên Suparat đã phải lên Facebook nhóm "Pattaya Talk" (khá nổi đấy nha) kêu cứu vì người bạn của chồng chị - một anh công dân Đài Loan - đang mất tích tại Thái Lan.

Chị Suparat kể rằng anh bạn này vừa gánh chịu cú shock cực mạnh về cả tài chính lẫn tinh thần sau khi "dính phốt" bị nhóm lừa đảo viễn thông (do người Trung Quốc cầm đầu) cuỗm mất toàn bộ tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng ở quê nhà. Nghĩ mà tức á!

Từ bad đến worse, rồi worst luôn!

Sau khi bị lừa xong, anh quyết định bay về Đài Loan vào ngày 7/6 để báo công an. Nhưng mà... trời chưa cho yên! Trên đường đi sân bay quốc tế Don Mueang ở Bangkok, anh lại gặp thêm "phốt" nữa.

Theo lời kể của chị Suparat, tài xế taxi thấy anh không có đủ tiền mặt trả cước (do bị lừa mất hết rồi mà ) nên bắt xuống xe. Nhưng không dừng ở đó, anh taxi này còn bị tố "hôi của" luôn đồ đạc, hành lý và cả hộ chiếu của nạn nhân! Ơ kìa, vậy cũng được hả trời?

Anh cố gắng trình báo cảnh sát Bangkok nhưng lại không nói được tiếng Thái nên toang. Chán đời quá, anh chỉ còn cách gọi cho chồng chị Suparat (đang sống ở Pattaya) cầu cứu.

Biến mất bí ẩn khiến ai cũng lo lắng

Sau đó anh di chuyển từ Bangkok xuống Pattaya gặp hội bạn, vợ chồng chị Suparat còn lo chỗ ở tạm cho. Nhưng không hiểu sao, chẳng bao lâu sau anh bỗng nhiên biến mất và ngắt liên lạc với tất cả mọi người!

Sợ anh bị stress quá nặng rồi làm điều gì không hay (dễ hiểu thôi, liên tiếp gặp chuyện như vậy ai mà chịu nổi), vợ chồng chị Suparat vội vàng đăng bài lên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng giúp tìm.

May quá may là nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng và người dân Pattaya, anh đã được tìm thấy bình yên vô sự! Phù... thở phào nhẹ nhõm!

Happy ending (tạm thời)

Sau khi tìm được rồi, vợ chồng chị Suparat đã hỗ trợ anh đến đồn cảnh sát và đại sứ quán để làm lại giấy tờ. Hiện tại anh đã về đến Đài Loan an toàn rồi nha!

Chị Suparat cho biết chị và chồng vẫn sẽ phối hợp với cảnh sát Thái Lan để theo dõi vụ việc, đồng thời giúp anh truy tìm tài xế taxi "ăn cắp" kia. Còn về số tiền bị lừa cụ thể là bao nhiêu thì cảnh sát vẫn chưa công bố.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top