Sáng 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Phúc (SN 1993, ngụ tổ 4, ấp Rọ Ghe, xã Đông Hưng) để điều tra về hành vi "Giết người".
Trước đó, ngày 9/9, Công an xã Đông Hưng tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu của hành vi giết người nên báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự. Sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Đông Hưng, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đến hiện trường, tiến hành điều tra.
Theo thông tin ban đầu thì Phúc và Phạm Đức Cai (SN 1980) là bà con chú bác ruột và sống cạnh nhà nhau luôn á. Do Cai hay uống rượu bia rồi gây chuyện, chửi Phúc nên hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn rồi.
Khoảng 14h30 ngày 9/9, sau khi uống rượu bia, Cai đến đứng trước cửa nhà Phúc và chửi thề. Đang nằm nghỉ bên trong, nghe tiếng Cai chửi mình, Phúc đi ra hỏi nguyên nhân. Sau đó, hai người xảy ra xô xát luôn.
Trong lúc đánh nhau, Phúc chạy vào bếp lấy một con dao rồi quay trở ra. Phúc đẩy Cai ngã ngửa xuống nền xi măng trước nhà, sau đó dùng dao cắt nhiều lần vào vùng cổ của người bà con. Sốc max!
Cai bị thương nặng ở vùng cổ họng. Sau khi xảy ra vụ việc, Phúc ném con dao tại hiện trường rồi đến cơ quan công an đầu thú.
May mắn là Cai được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu kịp thời. Sau khi được phẫu thuật, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch rồi nha.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Rượu bia là thứ đáng sợ thật, mọi người cần tỉnh táo khi sử dụng nhé!
Nguồn: techz.vn