Câu chuyện nghe vừa buồn cười vừa đau thay! Một chú bác 56 tuổi đến bệnh viện cấp cứu vì đau bụng kinh hoàng suốt 2 ngày, không đi tiểu được và táo bón nặng luôn. Khi bác sĩ khám thì shock nặng vì phát hiện ra chuyện không tưởng
Bác Chen Zhiyi, Trưởng khoa Phẫu thuật Tổng hợp tại Bệnh viện E-Da ở Đài Loan (Trung Quốc), kể lại rằng khi khám bụng, thấy bụng chú bệnh nhân căng phồng lên như quả bóng bay, ấn vào là đau điếng. Chụp CT scan luôn thì ối giời ơi... phát hiện trong trực tràng có một vật tròn rỗng siêu to khổng lồ, đè lên tuyến tiền liệt và bàng quang, khiến tận 2000ml (tức là 2 LÍT nước tiểu luôn á) không thể ra ngoài và dồn ứ bên trong
Bác sĩ Chen Zhiyi kể rằng ổng đã thử đủ mọi cách để lấy cái "thứ đó" ra nhưng nó to quá và lại chui vào sâu quá. Cuối cùng phải bàn bạc với bệnh nhân rồi quyết định mổ nội soi để mở trực tràng lấy ra thôi
Và đoán xem "thủ phạm" là gì? Cả một quả dừa luôn đó mọi người ơi! Kích thước khủng: 7,5x5,7x5,5cm. Khi bác sĩ hỏi thì chú bệnh nhân mới lí nhí thừa nhận là 2 ngày trước đã tự nhét quả dừa vào hậu môn để... tìm kiếm sự kích thích
Bác sĩ Chen Zhiyi nghiêm túc nhắc nhở mọi người: đừng bao giờ làm những trò nguy hiểm thế này! Đưa dị vật vào cơ thể cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp. Trường hợp của chú này nếu không lấy ra kịp, bàng quang có thể vỡ khiến nước tiểu tràn ra, hoặc gây khó khăn khi đại tiện, sau đó trướng bụng và vỡ ruột, thậm chí viêm phúc mạc đe dọa tính mạng luôn đó
Nói chung là đừng thử những trò "tìm cảm giác" kiểu này nhé các bạn, nếu không muốn lên bàn mổ và gặp bác sĩ với vẻ mặt "không thể tin nổi" đâu!
Nguồn: kenh14.vn