Chú bác "bị lộ" mối tình ngoài luồng, mất trắng 241 triệu vì bị tống tiền

BeoPho3395

New member
eb29fb2db78d596156d8.jpg


Trời ơi, câu chuyện này drama thật sự! Tháng 4/2013, anh Bình đang ngồi chill ở quán cafe trên đường Phạm Thái Bường (Phường 4, TP Vĩnh Long) thì tình cờ bắt gặp cặp đôi ông M. và bà V. đang tâm sự dính dáng.

Lẽ ra anh Bình cũng nên làm ngơ đi, nhưng mà đào sâu tìm hiểu, anh ta phát hiện ra cả hai đều đã có gia đình, con cháu đề huề mà vẫn... đang hẹn hò lén lút. Đặc biệt ông M. còn là chủ doanh nghiệp khá giả. Đúng lúc Bình đang "cháy túi" vì thua bạc, anh ta nghĩ ngay ra "chiêu" tống tiền luôn

Bình dùng nhiều số điện thoại khác nhau gọi vào máy ông M., đe dọa sẽ bắt cóc bà V. đưa thẳng đến nhà để "bóc phốt" mối quan hệ này với vợ ông. Sợ vỡ lở chuyện gia đình, mất mặt mất danh dự, ông M. đành phải "câm nín" đưa tiền theo yêu cầu. Hai bên hẹn giao dịch tại quán cafe ở xã Thanh Đức (Long Hồ).

Từ tháng 7/2013 đến đầu tháng 3/2014, Bình liên tục "vắt kiệt" ông M., chiếm đoạt tổng cộng 211 triệu đồng! Ăn quen rồi, cứ hết tiền là anh ta lại gọi điện đe dọa tiếp

06b2411a8a2716efbf27.jpg


Đến ngày 4/3/2014, Bình lại tiếp tục màn đe dọa quen thuộc, lần này đòi thêm 30 triệu nữa. Nhưng ông M. lần này tỉnh táo hơn rồi! Biết rằng nếu cứ đưa tiền mãi thì không bao giờ xong, ông quyết định "chơi lớn" - vừa giả vờ đồng ý, vừa báo công an luôn

Khoảng 13h45 cùng ngày, lực lượng công an đã "mai phục" quanh khu vực giao dịch. Vừa nhận tiền, Bình liền bị "hốt gọn" không kịp phản ứng. Trước chứng cứ rành rành, anh ta đành thú nhận toàn bộ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Long Hồ, Bình khai nhận số tiền 211 triệu đồng đã bị anh ta "đốt" sạch vào cờ bạc. Còn ông M. thì khai báo bị tống tiền tới... 6 tỷ đồng! Nhưng sau khi điều tra, công an chỉ xác định được số tiền 241 triệu đồng (đã trả lại 30 triệu bắt quả tang). Còn chuyện 6 tỷ thì không có bằng chứng gì cả



May mắn cho ông M. là đã kịp thời tỉnh ngộ và dũng cảm tố giác ra pháp luật. Đây chắc chắn là bài học "xương máu" về việc có quan hệ ngoài luồng - vừa mất tiền, vừa lo sợ, vừa ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình

Còn về anh Bình, hóa ra không phải dạng vừa đâu! Từ năm 1992-2005, anh ta đã 3 lần "vào tù ra tội" vì các tội "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý gây thương tích" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với tổng cộng 3 năm tù. Lần này bị truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo khoản 3, Điều 135 BLHS với khung hình phạt từ 7-15 năm tù - nặng hơn nhiều rồi đó!



Bài học ở đây: Đừng có làm chuyện sai trái, vì một khi bị "bắt thóp" thì hậu quả rất nghiêm trọng. Và đặc biệt, đừng bao giờ nghĩ tống tiền là cách kiếm tiền dễ dàng - pháp luật không bỏ qua ai cả! ⚖️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top