Chú bác 59 tuổi bị 9 em pitbull tấn công: Cảnh sát tới nơi chứng kiến cảnh tượng ám ảnh luôn!

HanBong

New member
Vụ việc này nghiêm trọng đến mức cảnh sát phải nổ súng bắn hạ một em pitbull để kiểm soát tình hình luôn á!

Story kinh hoàng xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều thứ Tư ngày 9/10 vừa qua, nạn nhân là chú James Provost (59 tuổi, đang sống ở thành phố Albany, New York). Lúc đó, police nhận được tin báo khẩn về việc một người đàn ông đang bị 9 con pitbull tấn công.

Khi đến hiện trường, các anh cảnh sát bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng đau lòng: chú Provost đã qua đời nhưng vẫn bị bầy pitbull tiếp tục tấn công

50251ee99608a754a4e1.png


Trước tình huống siêu nguy hiểm này, cảnh sát buộc phải nổ súng bắn hạ một con pitbull để ngăn chặn cuộc tấn công tàn bạo. Người phụ trách chăm sóc đàn chó sau đó đã đến và giúp police kiểm soát mấy em còn lại.

Theo cảnh sát trưởng Eric Hawkins cho hay, chủ nhân của những em chó này là một người khác, không phải người chăm sóc và cũng không sống tại nơi xảy ra vụ việc. Điều đáng nói là khu chuồng trại nuôi nhốt những em pitbull này nằm ngay cạnh nhà của nạn nhân luôn ý. Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao bầy chó lại có thể thoát ra ngoài và tấn công chú Provost

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát đã phát hiện tổng cộng 24 con pitbull tại nhà của chủ sở hữu, trong đó có 15 em chó con nữa. Toàn bộ số chó này đã được đưa đến trung tâm cứu trợ động vật địa phương để chăm sóc, đồng thời ngăn chặn nguy cơ xảy ra những vụ tấn công tương tự.

Chú Hawkins nhấn mạnh: "Một số con chó trong số đó đã tham gia vào cái chết của người đàn ông này. Vì vậy, chúng tôi đã đưa những con chó này đến một nơi mà chúng không thể gây hại thêm, một nơi mà chúng không thể trốn thoát, một nơi mà chúng có thể bị giam giữ trong khi vụ việc này được xét xử."

Cảnh sát trưởng Hawkins cho biết thêm các nhà chức trách sẽ quyết định xem liệu những em chó này (một số con không được cấp phép) có được thả hay tất cả sẽ bị tiêu hủy

035c8a022845394a7380.png


Vào tháng 5, một lệnh khám xét đã được thực hiện tại ngôi nhà nơi nuôi những con chó này do nghi ngờ có hoạt động ma túy. 5 đến 7 con chó đã được bàn giao cho trại động vật và sau đó được thả ra. Kết quả của cuộc điều tra của cảnh sát vẫn chưa được tiết lộ. Cảnh sát trưởng cho biết: "Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với văn phòng luật sư quận để xác định chính xác tội danh hình sự nào - nếu có - được áp dụng trong trường hợp này."

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top