Một sự việc đau lòng vừa xảy ra ở Malaysia khiến nhiều người không khỏi xót xa Một người đàn ông 45 tuổi đang cùng gia đình chuẩn bị cho nghi lễ quan trọng thì bất ngờ gặp nạn, để lại nỗi đau khôn xiết cho người thân.
Vụ việc thương tâm diễn ra tại Kampung Tenang, Ulu Tiram, bang Johor, Malaysia vào khoảng 10 giờ sáng ngày 27/5. Theo hãng thông tấn Bernama, nạn nhân là ông Ahmad Shah Meerasa, 45 tuổi, đang giúp gia đình chuẩn bị hoạt động hiến tế dịp Hari Raya Aidiladha thì bất ngờ bị con trâu dùng cho nghi lễ tấn công.
Video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng sau đó viral khắp mạng xã hội Malaysia, khiến netizen bàng hoàng không thôi Clip cho thấy khu vực chuẩn bị nghi lễ trở nên hỗn loạn sau khi con vật đột nhiên hung hãn. Chú bác dù bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng di chuyển về phía chiếc xe gần đó trước khi được đưa đi cấp cứu.
Người cháu của nạn nhân chia sẻ với Bernama rằng ông Ahmad Shah Meerasa đã cố gắng tự bước đến chiếc xe bán tải tại hiện trường dù chấn thương nghiêm trọng. Sau đó, ông được đưa đến Bệnh viện Sultanah Aminah, Johor Bahru để điều trị.
Thế nhưng đến khoảng 23 giờ cùng ngày, ông không qua khỏi Cảnh sát địa phương cho biết kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân tử vong do tổn thương mạch máu ở chân trái. Vụ việc được phân loại là trường hợp đột tử, không có dấu hiệu hình sự.
Theo thông tin từ gia đình, nạn nhân là cha của 3 người con. Thời điểm xảy ra sự việc, ông đang hỗ trợ công việc chuẩn bị cho nghi lễ hiến tế của gia đình gồm 7 anh chị em.
Plot twist là đây không phải vụ duy nhất liên quan đến trâu dùng cho nghi lễ hiến tế xảy ra tại khu vực Ulu Tiram trong ngày 27/5
Theo Sinar Harian dẫn thông tin từ cảnh sát quận Seri Alam, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, một người đàn ông địa phương khác, cũng 45 tuổi, bị một con trâu bất ngờ tấn công tại Batu 19, Kampung Sungai Tiram, Ulu Tiram.
Nạn nhân trong vụ việc thứ hai bị gãy xương sườn trái và được đưa đến Bệnh viện Sultan Ismail, Johor Bahru để điều trị. Cảnh sát nhấn mạnh đây là hai sự việc riêng biệt xảy ra tại hai địa điểm khác nhau trong cùng khu vực.
Sau hai vụ việc liên tiếp, cơ quan chức năng Malaysia đã chuyển thông tin tới Cơ quan Thú y bang Johor để có biện pháp xử lý phù hợp. Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân không suy đoán hoặc chia sẻ những thông tin chưa được xác minh về vụ việc.
Ngày 29/5, ông Shazrul Idham Abd Aziz, trưởng làng Ulu Tiram, cho biết hoạt động hiến tế tại Kampung Tenang, nơi người đàn ông tử vong, được tổ chức riêng và nằm ngoài thông tin mà ông nắm được trước đó.
Theo ông Shazrul, những gia đình hoặc nhóm dân cư muốn tự tổ chức nghi lễ hiến tế nên thông báo với trưởng làng. Thông tin sau đó sẽ được chuyển tới các đơn vị phụ trách nhà thờ Hồi giáo và hội trường cộng đồng trong khu vực để thực hiện các thủ tục xin phép cần thiết.
Trưởng làng Ulu Tiram nhấn mạnh việc tuân thủ quy trình là điều cực kỳ quan trọng nhằm đảm bảo nghi lễ được tiến hành theo đúng hướng dẫn, đồng thời giảm thiểu những rủi ro không mong muốn trong quá trình xử lý gia súc có kích thước lớn.
Vụ việc của người đàn ông 45 tuổi đã để lại nỗi đau sâu sắc cho gia đình nạn nhân, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về an toàn trong các hoạt động hiến tế được tổ chức riêng lẻ. Từ sự cố thương tâm này, giới chức địa phương tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ quy định và có biện pháp kiểm soát chặt chẽ để tránh những tai nạn tương tự tái diễn
Nguồn: soha.vn