MinNgok621
New member
Vụ việc khiến netizen đứng hình xảy ra vào ngày 24-3 khi ông Jeffrey Hillman (54 tuổi) bị bắt gặp đang "đếm tiền tấn" ngay trên tàu điện ngầm từ quảng trường Thời đại về nhà ở khu Bronx sau một ngày "ra trận" kiếm tiền.
Clip viral ghi lại cảnh ông chú liếm ngón tay rồi cẩn thận ngó nghiêng khắp nơi trước khi chăm chú đếm từng xấp tiền một, rồi chuyển sang xấp khác - đúng kiểu đang đếm lương cuối tháng vậy
Hồi cuối năm ngoái, câu chuyện về anh ăn xin chân trần trên phố New York (Mỹ) được anh cảnh sát thiện lương tặng đôi giày mới từng khiến dân tình ứa nước mắt. Nhưng plot twist đến rồi các bạn ơi - hóa ra ông chú này đang sở hữu cả căn hộ riêng và thu về tận 1.000 USD mỗi ngày từ nghề "xin tiền" đấy!
John Graf - một linh mục kiêm bạn học từ hồi còn ngồi chung ghế nhà trường với Hillman - đã bóc phốt trọn vẹn: ông ta có tận trên 30 đôi giày xếp đầy trong căn hộ và kiếm được 1.000 USD/ngày từ nghề ăn xin mà đã theo đuổi hơn 10 năm nay. Nhưng mà ông vẫn cứ nhét giày vào túi và đi chân đất ngoài đường để... câu view
Ông Graf còn chia sẻ thêm là ông thường xuyên phải đóng hộ tiền điện nước và mua cả thẻ điện thoại cho Hillman nữa. "Tôi không muốn ông ấy lừa đảo nữa. Ông ấy hứa sẽ thôi nhưng rồi cứ... recycle mãi", ông Graf nói với giọng điệu mệt mỏi.
Khi được hỏi về đôi giày 100 USD do anh cảnh sát tặng hồi cuối năm ngoái, ông Hillman trả lời cực kỳ "thuyết phục": chúng quá đắt nên ông đã cất kỹ vì sợ bị cướp mất. Ờ thì... logic thật đấy
Ông Hillman còn khẳng định ông không bao giờ phải mở mồm xin tiền ai cả - chỉ cần lộ ra đôi chân trần là mọi người đã tự động "donate" rồi. Ông cũng thừa nhận có căn hộ riêng dù cứ đeo tấm biển "vô gia cư" sau lưng suốt ngày. Nhưng theo ông thì mình đâu có trộm cắp hay làm gì sai trái nên... ổn hết nha!
Nguồn: soha.vn