Gần 30 năm rồi mà hình ảnh Tử Hà Tiên Tử của chị đẹp Chu Ân vẫn là "Bạch nguyệt quang" trong tim fan cứng Đặc biệt cái khoảnh khắc nháy mắt nhìn Chí Tôn Bảo đó, đỉnh đến mức được xem là một trong những thước phim xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh Hong Kong luôn nha!
Tử Hà Tiên Tử: Vai diễn đưa Chu Ân lên đỉnh vinh quang
Sinh năm 1971, Chu Ân bắt đầu làm quen với điện ảnh qua bộ phim Đào Học Uy Long 2 của Châu Tinh Trì. Nhưng mà phải đến 3 năm sau, khi tái hợp với Tinh Gia trong siêu phẩm Đại Thoại Tây Du (1995), tên tuổi của chị mới thực sự nổ tung và vọt lên ngôi sao hạng A đỉnh của chóp
Vào vai Tử Hà Tiên Tử, Chu Ân không chỉ chinh phục khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên mà còn bởi visual thanh thuần, thoát tục cực mạnh. Vai diễn này thành công đến mức nhắc đến Tử Hà là người ta nghĩ ngay đến Chu Ân - một hình tượng kinh điển mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa có đàn em nào có thể thay thế được.
Cái nháy mắt động lòng người và danh xưng "Bạch nguyệt quang"
Trong Đại Thoại Tây Du, có một phân cảnh tưởng chừng đơn giản nhưng đã đi vào huyền thoại: Tử Hà Tiên Tử nháy mắt nhìn Chí Tôn Bảo. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ của Chu Ân đã khiến hàng triệu khán giả nam thời bấy giờ phải thổn thức không lối thoát
Truyền thông Hoa ngữ nhận xét, Chu Ân chính là "bạch nguyệt quang" (ánh trăng sáng) - biểu tượng của người con gái đầu tiên khiến các chàng trai rung động và day dứt khôn nguôi. Về sau, rất nhiều diễn viên trẻ đã cố gắng tái hiện lại phân cảnh này, nhưng tất cả đều bị đánh giá là thiếu đi cái "thần" và sức hút mãnh liệt mà Chu Ân từng tạo ra. Chuẩn là không ai thay thế được
Người con gái khiến "Vua hài" Châu Tinh Trì day dứt cả đời
Không chỉ trên phim, ngoài đời thực, nhan sắc và tính cách của Chu Ân cũng từng khiến Tinh Gia say đắm một thời. Mối tình giữa họ từng tiêu tốn biết bao giấy mực của báo giới lúc đó Nhiều nguồn tin cho rằng, Chu Ân chính là người phụ nữ duy nhất khiến Châu Tinh Trì hối tiếc và không bao giờ có thể quên trong suốt cuộc đời mình.
Nguồn: gamek.vn
Tử Hà Tiên Tử: Vai diễn đưa Chu Ân lên đỉnh vinh quang
Sinh năm 1971, Chu Ân bắt đầu làm quen với điện ảnh qua bộ phim Đào Học Uy Long 2 của Châu Tinh Trì. Nhưng mà phải đến 3 năm sau, khi tái hợp với Tinh Gia trong siêu phẩm Đại Thoại Tây Du (1995), tên tuổi của chị mới thực sự nổ tung và vọt lên ngôi sao hạng A đỉnh của chóp
Vào vai Tử Hà Tiên Tử, Chu Ân không chỉ chinh phục khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên mà còn bởi visual thanh thuần, thoát tục cực mạnh. Vai diễn này thành công đến mức nhắc đến Tử Hà là người ta nghĩ ngay đến Chu Ân - một hình tượng kinh điển mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa có đàn em nào có thể thay thế được.
Cái nháy mắt động lòng người và danh xưng "Bạch nguyệt quang"
Trong Đại Thoại Tây Du, có một phân cảnh tưởng chừng đơn giản nhưng đã đi vào huyền thoại: Tử Hà Tiên Tử nháy mắt nhìn Chí Tôn Bảo. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ của Chu Ân đã khiến hàng triệu khán giả nam thời bấy giờ phải thổn thức không lối thoát
Truyền thông Hoa ngữ nhận xét, Chu Ân chính là "bạch nguyệt quang" (ánh trăng sáng) - biểu tượng của người con gái đầu tiên khiến các chàng trai rung động và day dứt khôn nguôi. Về sau, rất nhiều diễn viên trẻ đã cố gắng tái hiện lại phân cảnh này, nhưng tất cả đều bị đánh giá là thiếu đi cái "thần" và sức hút mãnh liệt mà Chu Ân từng tạo ra. Chuẩn là không ai thay thế được
Người con gái khiến "Vua hài" Châu Tinh Trì day dứt cả đời
Không chỉ trên phim, ngoài đời thực, nhan sắc và tính cách của Chu Ân cũng từng khiến Tinh Gia say đắm một thời. Mối tình giữa họ từng tiêu tốn biết bao giấy mực của báo giới lúc đó Nhiều nguồn tin cho rằng, Chu Ân chính là người phụ nữ duy nhất khiến Châu Tinh Trì hối tiếc và không bao giờ có thể quên trong suốt cuộc đời mình.
Nguồn: gamek.vn