Cụ ông 72 tuổi ở Đắk Lắk vừa gây sốt khi mua nguyên bộ đồ công an cấp đại tá với mục đích... "miễn phạt" khi vi phạm luật giao thông. Cái này nghe sao mà thương hại quá trời! 
Ngày 22-1, Công an huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai đang xử lý vụ việc ông D.T (72 tuổi, trú tổ 14, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) mặc trang phục giả danh công an, điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Chuyện là trong lúc tuần tra, lực lượng Công an huyện Đăk Pơ phát hiện một ông chú mặc trang phục công an với cấp hàm đại tá đang lái ô tô nhìn sao sao ấy, nên dừng xe kiểm tra. Plot twist: ông chú này không phải công an thật đâu nha!
Sau khi kiểm tra, xác định người lái xe là ông D.T, hoàn toàn không thuộc lực lượng công an. Ông được mời về trụ sở Công an huyện Đăk Pơ để làm rõ vụ việc luôn.
Tại cơ quan công an, ông D.T khai nhận đặt mua bộ trang phục công an trên mạng xã hội với giá 200 nghìn đồng (giá rẻ bất ngờ nha các bạn ). Mục đích thì nghe đau lòng: mặc để tham gia giao thông, nếu có vi phạm gì thì hy vọng lực lượng CSGT sẽ... bỏ qua cho. Ước gì mà dễ vậy cụ ơi!
Theo Điều 20 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, việc mua, bán hoặc đổi trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh Công an nhân dân hoặc các giấy tờ khác dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Vậy là từ 200k giờ phải đền gấp nhiều lần rồi đó các bạn!
Nguồn: soha.vn
Ngày 22-1, Công an huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai đang xử lý vụ việc ông D.T (72 tuổi, trú tổ 14, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) mặc trang phục giả danh công an, điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Chuyện là trong lúc tuần tra, lực lượng Công an huyện Đăk Pơ phát hiện một ông chú mặc trang phục công an với cấp hàm đại tá đang lái ô tô nhìn sao sao ấy, nên dừng xe kiểm tra. Plot twist: ông chú này không phải công an thật đâu nha!
Sau khi kiểm tra, xác định người lái xe là ông D.T, hoàn toàn không thuộc lực lượng công an. Ông được mời về trụ sở Công an huyện Đăk Pơ để làm rõ vụ việc luôn.
Tại cơ quan công an, ông D.T khai nhận đặt mua bộ trang phục công an trên mạng xã hội với giá 200 nghìn đồng (giá rẻ bất ngờ nha các bạn ). Mục đích thì nghe đau lòng: mặc để tham gia giao thông, nếu có vi phạm gì thì hy vọng lực lượng CSGT sẽ... bỏ qua cho. Ước gì mà dễ vậy cụ ơi!
Theo Điều 20 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, việc mua, bán hoặc đổi trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh Công an nhân dân hoặc các giấy tờ khác dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Vậy là từ 200k giờ phải đền gấp nhiều lần rồi đó các bạn!
Nguồn: soha.vn