SocSweet8706
New member
Ôi giời ơi, chuyện này nghe mà thấy rùng mình luôn á! Một ông chú người Peru 65 tuổi tên Enrique Mila giờ phải sống với nỗi đau khổ không gì bù đắp được sau khi "cậu nhỏ" bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng trong quá trình điều trị rối loạn cương dương tại Mỹ
Câu chuyện là thế này nè: Ông Mila (từng bị trục xuất khỏi Mỹ vào năm 2011) đã tố cáo bác sĩ gây mê Laurentina Boeru đã phẫu thuật cấy ghép điều trị rối loạn cương dương cho mình bất chấp việc ông bị tiểu đường và tuổi tác cũng không phù hợp cho ca phẫu thuật này
Hậu quả thì thảm khốc cực kỳ: "cậu nhỏ" của ông bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng, cuối cùng buộc phải cắt bỏ hẳn tại một bệnh viện ở Florida. Tưởng tượng nỗi đau mà ông phải gánh chịu là sao
Hôm 17-5, ông Milla đã trình bày với thẩm phán rằng ông được phẫu thuật cấy ghép vào năm 2007 vì không đáp ứng được với những liệu pháp điều trị rối loạn cương dương khác.
Nhưng điều đáng nói là bác sĩ Boeru chưa bao giờ kiểm tra huyết áp hay đường máu cho ông Milla trước khi phẫu thuật luôn á! Đây là lỗi y tế nghiêm trọng vì với người bị tiểu đường, việc kiểm tra kỹ các chỉ số này cực kỳ quan trọng trước mọi ca phẫu thuật
Nguồn: soha.vn