Trong bụng của chú, bác sĩ phải gắp ra tận 40 thứ khác nhau từ chìa khóa xe đạp, tiền xu, đinh sắt, lưỡi mài bút chì, thẻ sim đến cả nam châm luôn. Sốc chưa!
Mới đây, bệnh viện đa khoa Rajiv Gandhi ở thành phố Chennai, Ấn Độ vừa xử lý một ca phẫu thuật "dị" đến không tưởng.
Cụ thể, chú Jayakumar, 52 tuổi, đang mắc chứng rối loạn tâm thần được gia đình đưa tới bệnh viện khám vì liên tục đau bụng không rõ nguyên nhân.
Sau khi chụp CT, các bác sĩ đứng hình luôn khi nhìn thấy vô vàn vật thể lạ hoắc nằm trong bụng chú.
Lúc này, team bác sĩ đã cực kỳ cẩn thận thực hiện nội soi dạ dày trong vòng 2 ngày để chuẩn bị tinh thần rồi mới dám tiến hành phẫu thuật lấy đống đồ này ra.
Để gắp hết đống đồ nghề trong dạ dày chú Jayakumar, các bác sĩ phải mổ tới hai lần, mỗi ca kéo dài 45 phút.
Lần đầu, các bác sĩ gắp ra được 22 miếng kim loại và thêm 18 vật thể khác ở lần sau. Tổng cộng 40 vật kim loại bao gồm chìa khóa, tiền xu và thẻ sim điện thoại.
Chưa hết đâu, bác sĩ còn gắp ra cả lưỡi mài bút chì và một mẩu nam châm. Thứ nhỏ nhất dài khoảng 2cm và một số mảnh kim loại dính chặt vào mẩu nam châm khiến ca phẫu thuật càng thêm khó nhằn.
"Sau khi chụp CT, chúng tôi thấy có nhiều vật thể dính vào nhau trong dạ dày bệnh nhân. Chúng bao gồm chìa khóa xe đạp, tiền xu, đinh sắt, lưỡi mài bút chì, thẻ sim và nam châm. Vật thể nhỏ nhất dài 2 cm.
Nếu các vật thể không được loại bỏ kịp thời, bệnh nhân có thể gặp một số biến chứng như chảy máu đường ruột và nhiễm trùng huyết sau đó dẫn đến tử vong.
Ca phẫu thuật này khá rắc rối vì nó liên quan đến từ trường", một bác sĩ cho biết.
Được biết, chú Jayakumar mắc chứng rối loạn tâm thần và đã điều trị căn bệnh này trong 3 năm. Gia đình của chú không hề hay biết việc ông có thói quen nuốt đồ vật như này.
Nguồn: soha.vn