Cụ Khuất Văn Sinh (41 tuổi, ở Phú Thọ) vừa bị phạt 35 triệu đồng và bắt buộc phải xin lỗi sau khi đánh người nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ. Ê chề luôn!
Ngày 19/5, Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Khuất Văn Sinh (sinh năm 1984, trú tại khu 24, xã Hanh Cù) vì hành vi gây tổn hại sức khỏe nhân viên y tế trong lúc khám, chữa bệnh.
Theo quyết định số 3382/QĐ-CSHS của Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Phú Thọ, hành vi của ông Sinh tuy không đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự nên không khởi tố vụ án, nhưng vẫn bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 6, điều 48, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Cụ thể, ông Sinh bị phạt tiền 35 triệu đồng và buộc phải xin lỗi trực tiếp người hành nghề. Nặng đấy nha!
Ông Sinh phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Thanh Ba Phú Thọ II trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định. Nếu không chấp hành đúng thời hạn, sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật luôn đó.
Quyết định cũng được gửi đến các cơ quan liên quan như UBND xã Hanh Cù, phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện Thanh Ba và Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp theo dõi và giám sát thực hiện.
**Chuyện gì đã xảy ra? **
Quay lại ngày 25/4, Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhi nam, 12 tuổi, bị tai nạn giao thông. Khi nhập viện, cháu bé có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, nhiều vết bầm tím vùng trán, tay chân và chảy máu ngoài da. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy cháu bị xuất huyết não, tụ máu và tụ khí ngoài màng cứng. Nghe đã thấy nghiêm trọng rồi
Cháu bé được chỉ định dùng thuốc giảm đau, tiêm kháng sinh, kháng độc uốn ván. Tuy nhiên, trong lúc nhân viên y tế tiêm kháng sinh tĩnh mạch, bé trai bất ngờ rơi vào sốc phản vệ, khó thở, tụt huyết áp và ngừng tim luôn á!
Ê-kíp trực lập tức thực hiện quy trình hồi sức tim phổi, phát tín hiệu báo động cấp cứu toàn viện. Nhưng đau lòng là trong lúc các y bác sĩ nỗ lực giành giật sự sống cho bệnh nhi, người nhà đứng vây quanh, lớn tiếng mạt sát, chửi bới, gây cản trở nghiêm trọng đến quá trình cấp cứu. Khó hiểu quá đi!
"Mặc dù bị xúc phạm, gây áp lực nặng nề, kíp bác sĩ vẫn kiên trì thực hiện đầy đủ các bước hồi sức. Chúng tôi không bỏ rơi người bệnh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào", bác sĩ Vi Quốc Hương, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết. Respect bác sĩ quá!
Sau khoảng 3 phút ép tim liên tục, tim bé trai đã đập trở lại. 5 phút sau, cháu tỉnh, huyết áp ổn định và có thể nhận biết, giao tiếp. Đến 20 phút sau, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, thở oxy qua gọng kính. May quá!
**Câu chuyện của anh điều dưỡng bị đá **
Nam điều dưỡng P.T.N - người bị người nhà bệnh nhân đấm, đạp khi đang cấp cứu ca sốc phản vệ - cho biết, khi bị đạp cảm thấy rất đau, khó thở. "Cú đá ấy mang theo tất cả sự bực bội, nóng giận của người nhà bệnh nhi. Nếu cú đạp đó trúng đồng nghiệp nữ, tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra", anh N. nói.
Thời điểm đó, anh mất vài giây để trấn tĩnh, rồi cùng đồng nghiệp dồn toàn bộ sức lực cứu chữa cho bệnh nhi. "Lúc ấy, tính mạng của bé mới là quan trọng nhất. Dù đau đến mấy cũng phải cố gắng, thậm chí phải bò cũng không được phép bỏ vị trí", anh kể. Nghe mà xót xa quá!
Nam điều dưỡng mong sự việc lần này sẽ là bài học sâu sắc, để mỗi người khi bước chân vào bệnh viện hãy giữ bình tĩnh, không để những hành động nóng nảy gây tổn thương cho những người đang nỗ lực giành giật sự sống cho bệnh nhân.
**Bộ Y tế lên tiếng **
Theo ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tình trạng bạo lực trong bệnh viện, đặc biệt tại khoa cấp cứu, trở thành vấn đề nghiêm trọng và cần giải quyết triệt để.
Nguồn: soha.vn
Ngày 19/5, Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Khuất Văn Sinh (sinh năm 1984, trú tại khu 24, xã Hanh Cù) vì hành vi gây tổn hại sức khỏe nhân viên y tế trong lúc khám, chữa bệnh.
Theo quyết định số 3382/QĐ-CSHS của Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Phú Thọ, hành vi của ông Sinh tuy không đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự nên không khởi tố vụ án, nhưng vẫn bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 6, điều 48, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Cụ thể, ông Sinh bị phạt tiền 35 triệu đồng và buộc phải xin lỗi trực tiếp người hành nghề. Nặng đấy nha!
Ông Sinh phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Thanh Ba Phú Thọ II trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định. Nếu không chấp hành đúng thời hạn, sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật luôn đó.
Quyết định cũng được gửi đến các cơ quan liên quan như UBND xã Hanh Cù, phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện Thanh Ba và Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp theo dõi và giám sát thực hiện.
**Chuyện gì đã xảy ra? **
Quay lại ngày 25/4, Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhi nam, 12 tuổi, bị tai nạn giao thông. Khi nhập viện, cháu bé có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, nhiều vết bầm tím vùng trán, tay chân và chảy máu ngoài da. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy cháu bị xuất huyết não, tụ máu và tụ khí ngoài màng cứng. Nghe đã thấy nghiêm trọng rồi
Cháu bé được chỉ định dùng thuốc giảm đau, tiêm kháng sinh, kháng độc uốn ván. Tuy nhiên, trong lúc nhân viên y tế tiêm kháng sinh tĩnh mạch, bé trai bất ngờ rơi vào sốc phản vệ, khó thở, tụt huyết áp và ngừng tim luôn á!
Ê-kíp trực lập tức thực hiện quy trình hồi sức tim phổi, phát tín hiệu báo động cấp cứu toàn viện. Nhưng đau lòng là trong lúc các y bác sĩ nỗ lực giành giật sự sống cho bệnh nhi, người nhà đứng vây quanh, lớn tiếng mạt sát, chửi bới, gây cản trở nghiêm trọng đến quá trình cấp cứu. Khó hiểu quá đi!
"Mặc dù bị xúc phạm, gây áp lực nặng nề, kíp bác sĩ vẫn kiên trì thực hiện đầy đủ các bước hồi sức. Chúng tôi không bỏ rơi người bệnh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào", bác sĩ Vi Quốc Hương, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết. Respect bác sĩ quá!
Sau khoảng 3 phút ép tim liên tục, tim bé trai đã đập trở lại. 5 phút sau, cháu tỉnh, huyết áp ổn định và có thể nhận biết, giao tiếp. Đến 20 phút sau, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, thở oxy qua gọng kính. May quá!
**Câu chuyện của anh điều dưỡng bị đá **
Nam điều dưỡng P.T.N - người bị người nhà bệnh nhân đấm, đạp khi đang cấp cứu ca sốc phản vệ - cho biết, khi bị đạp cảm thấy rất đau, khó thở. "Cú đá ấy mang theo tất cả sự bực bội, nóng giận của người nhà bệnh nhi. Nếu cú đạp đó trúng đồng nghiệp nữ, tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra", anh N. nói.
Thời điểm đó, anh mất vài giây để trấn tĩnh, rồi cùng đồng nghiệp dồn toàn bộ sức lực cứu chữa cho bệnh nhi. "Lúc ấy, tính mạng của bé mới là quan trọng nhất. Dù đau đến mấy cũng phải cố gắng, thậm chí phải bò cũng không được phép bỏ vị trí", anh kể. Nghe mà xót xa quá!
Nam điều dưỡng mong sự việc lần này sẽ là bài học sâu sắc, để mỗi người khi bước chân vào bệnh viện hãy giữ bình tĩnh, không để những hành động nóng nảy gây tổn thương cho những người đang nỗ lực giành giật sự sống cho bệnh nhân.
**Bộ Y tế lên tiếng **
Theo ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tình trạng bạo lực trong bệnh viện, đặc biệt tại khoa cấp cứu, trở thành vấn đề nghiêm trọng và cần giải quyết triệt để.
Nguồn: soha.vn