Chris Martin từng viết nhạc James Bond, bản demo sau 30 năm mới lộ diện gây sốt

9936364e6de3f49d47de.jpg


113875f43203e6ccf54a.jpg


Ôi trời ơi, fan Coldplay đang "phát cuồng" vì một kho lưu trữ siêu hiếm vừa được đưa ra đấu giá đây! Trong đó có luôn bản demo chưa từng được công bố của Chris Martin – anh từng tham vọng viết nhạc cho phim James Bond "The World Is Not Enough" (1999) nha. Tức là gần 30 năm rồi mới được "lên sóng", xịn xò lắm đó!

e462aef5a4d7062e95fd.jpg


Bộ sưu tập này thuộc về nhà sản xuất Chris Allison – người từng làm việc với Coldplay để sản xuất EP The Blue Room (1999). Theo đơn vị đấu giá Wax Poetics, đây là những tư liệu "trân quý vô giá" ghi lại thời điểm ban nhạc vừa ký hợp đồng với Parlophone và bắt đầu thu âm chuyên nghiệp, trước khi album đầu tay Parachutes ra đời năm 2000.

Trong kho lưu trữ có đầy đủ băng ghi âm gốc, bản phối thử, băng DAT, CD-R và nhiều demo được thu tại Orinoco Studios (London). Điểm đặc biệt là nhiều ca khúc có phần khác biệt rõ rệt so với bản thương mại sau này – một cơ hội hiếm có để nghe thấy Coldplay "nguyên bản" chưa chỉnh sửa!

Theo đơn vị đấu giá, đây chính là "những buổi thu âm chuyên nghiệp đầu tiên" của Coldplay, đặt nền móng cho sự thành công bùng nổ của Parachutes. Phiên bản đầu tiên của Don't Panic đã xuất hiện trong EP The Blue Room, còn bản phối High Speed do Chris Allison thực hiện sau đó được chọn cho album đầu tay.

501febde2b8f86044524.jpg


Nhưng điểm nhấn "chanh sả" nhất chính là bản demo The World Is Not Enough do chính Chris Martin thu với guitar acoustic và giọng hát mộc mạc. Anh ấy đã viết bài này với mục tiêu trở thành nhạc phim James Bond cùng tên năm 1999 luôn đó!

Bản ghi được lưu trên băng cassette tham khảo gốc của Parlophone, cho thấy ý tưởng ban đầu của Chris Martin trước khi vào studio chính thức. Theo đơn vị đấu giá, bản demo này chưa bao giờ được phát hành hay công bố với công chúng trước đây nha các bạn.

Cuối cùng thì ca khúc chủ đề chính thức của phim được trao cho ban nhạc Garbage (sáng tác bởi David Arnold và Don Black). Vì thế, bản demo của Martin được xem như một "vũ trụ song song" – hé lộ một hướng đi hoàn toàn khác cho thương hiệu điệp viên 007 thời Pierce Brosnan. Tưởng tượng James Bond với nhạc Coldplay thì sao nhỉ?

Ngoài bản demo hiếm này, bộ sưu tập còn gồm nhiều bản phối đầu tiên của các bài như Spies, High Speed, See You Soon, We Never Change, Shiver, Don't Panic và Bigger Stronger. Một số bản ghi vẫn giữ nguyên ý tưởng ban đầu trước khi được chỉnh sửa và hoàn thiện để phát hành. Bên cạnh đó, người mua còn có cơ hội sở hữu gói quảng bá của The Blue Room, băng thu thử, băng ghi âm trực tiếp và nhiều tư liệu quý hiếm khác nữa.

5e20e78db122911af971.jpg


Thêm một điểm "cộng điểm tinh thần" nữa là Chris Allison cho biết một phần doanh thu từ đấu giá sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện Restore The Music để hỗ trợ giáo dục âm nhạc ở các trường công lập vùng khó khăn. Ý nghĩa quá đi mất!

Thực ra đây không phải lần đầu Chris Martin nhắc đến "mối tình dang dở" với James Bond đâu nha. Trong phỏng vấn với NME năm 2021, trưởng nhóm Coldplay tiết lộ ban nhạc đã nhiều lần thử sức sáng tác nhạc cho loạt phim đình đám này.

"Chúng tôi đã viết khoảng năm bài hát dành cho James Bond, nhưng thành thật mà nói thì chúng không đủ hay. Chúng tôi chưa bao giờ gửi bất kỳ bài nào đi cả", Chris Martin chia sẻ.

Anh ấy còn hài hước cho rằng phong cách âm nhạc của Coldplay có lẽ không hợp với hình tượng điệp viên 007. Theo anh, James Bond chắc sẽ thích "súng ống và những pha hành động" hơn là chất nhạc đầy cảm xúc của ban nhạc. Cũng đúng thật, tưởng tượng James Bond nghe Yellow thì hơi "lạc quẻ" nhỉ?

Bên cạnh việc các bản thu đầu tiên bất ngờ xuất hiện sau gần ba thập kỷ, Coldplay hiện vẫn hoạt động sôi nổi lắm. Sau chuỗi 10 đêm diễn tại sân vận động Wembley để quảng bá album Moon Music, Chris Martin từng tiết lộ ban nhạc sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn Music Of The Spheres trong năm 2027.

Anh ấy cũng tái khẳng định kế hoạch chỉ phát hành tổng cộng 12 album phòng thu thôi. Theo Chris Martin, album thứ 11 nhiều khả năng sẽ là một dự án nhạc kịch, còn album cuối cùng sẽ mang chính tên ban nhạc – Coldplay.



Dù vậy, leader nhóm nhấn mạnh việc dừng lại ở album thứ 12 không có nghĩa là Coldplay sẽ "giải tán" hẳn đâu nha. Ban nhạc vẫn có thể tiếp tục lưu diễn, phát hành các tuyển tập, bản thu chưa từng công bố và nhiều dự án đặc biệt khác trong tương lai. Yên tâm đi các fan ơi! ✨

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top