Nghe câu chuyện Leo "cao ngạo" này xong là thương Chris Hemsworth luôn nha mọi người ơi!
Chris Hemsworth và Leonardo DiCaprio đều là những nam thần đỉnh cao của Hollywood, đẹp trai và nổi tiếng ầm ầm.
Bình thường thì nghĩ sao? Hai ngôi sao hạng A làm quen với nhau thì dễ như ăn bánh đúng không? Nhưng câu chuyện dưới đây sẽ khiến bạn phải sốc đấy!
Luke Zocchi - huấn luyện viên riêng của Chris Hemsworth vừa có buổi phỏng vấn bóc phốt luôn câu chuyện "drama" khi anh Thor gặp Leonardo, mà nghe xong chỉ muốn đào hố mà chui vào thôi. Chuyện xảy ra vào năm 2013, lúc Chris sang Nhật quảng bá phim "Thor".
Theo Luke kể lại thì khi Chris biết Leo cũng ở chung khách sạn, anh háo hức nhờ người đại diện mời Leo đi uống nước: "Gọi cho Leo đi, tôi muốn đi nhậu với anh ấy"
Nhưng plot twist là Leo và team của anh ấy... im lặng như tờ, không hồi âm gì luôn á!
Người bình thường thì chắc đã "xấu hổ muốn độn thổ" rồi đúng không? Nhưng 2 ngày sau, Chris vẫn không bỏ cuộc, lần này quyết tâm gặp trực tiếp Leo luôn.
"Chúng tôi đang đứng ở sảnh khách sạn", Luke kể. "Mọi thứ như chuyển sang chế độ slow motion ấy. Tôi còn nhớ lúc đó Chris vẫy tay chào siêu chậm rãi, còn DiCaprio thì đi cùng cả đoàn 15 người, cứ thế... đi ngang qua Chris như không khí luôn"
Chỉ nghe thôi mà đã muốn "quê" hộ Chris rồi các bạn ơi!
Nhưng mà tại sao vậy trời?! Chris có làm gì trigger Leo không ta?? Hay là Leo muốn vai Thor nên tức Chris giành mất? Hoặc có thể Leo giận vì Chris là người công bố anh được đề cử Oscar cho vai trong The Wolf of Wall Street, nhưng cuối cùng lại thua Matthew McConaughey chăng?
Dù lý do là gì đi nữa thì sau khi nghe xong câu chuyện này, chắc ai cũng muốn ôm Chris an ủi sau cú "bẽ bàng" này thôi!
Nguồn: kenh14.vn