Trong sự nghiệp của một tuyển thủ LMHT, họ có thể ôm về cả núi danh hiệu tập thể, vô địch giải này giải nọ. Nhưng nói đến thành tích cá nhân, có những cột mốc "khó như lên trời" mà hiếm ai chạm tới được, kiểu như số pentakill chẳng hạn. Ngay cả huyền thoại Faker - G.O.A.T của làng LMHT - cho đến giờ cũng chỉ mới có đúng 2 pentakill thôi nha! Nhưng với Chovy thì... anh ấy lại có suy nghĩ hơi khác một tí
Mới đây trong trận gặp BNK, Chovy vừa ẵm trọn một cú pentakill cực đỉnh. Thông thường với thành tích "xịn sò" này, các tuyển thủ ai cũng phải hét lên vì phấn khích rồi. Thế mà Chovy lại "nguội lạnh" chia sẻ: "Thành thật mà nói về pentakill, tôi nghĩ nó chỉ là chuyện tích lũy số lượng mạng hạ gục thôi. Và về chuyện đó thì nói thật, tôi không cảm thấy thỏa mãn từ điều ấy"
Tính từ đầu mùa giải 2026 đến giờ, Gen.G đã lăn lộn qua 3 giải đấu chính thức rồi. LCK 2026 Regular Seasons thì vẫn đang diễn ra, còn về danh hiệu thì họ chỉ mới bỏ túi có mỗi cái LCK Cup 2026 thôi. Sau đó, Gen.G đã phải "ôm hận" cực kỳ đau đớn ở First Stand khi thua G2. Đây là một trận thua "nuốt không trôi" luôn với cả Gen.G và riêng Chovy nữa
Đồng thời, mục tiêu của Gen.G vẫn là bảo vệ ngai vàng ở LCK rồi sau đó là giữ chức vô địch MSI. Với vị thế hiện tại, 2 mục tiêu này vẫn còn nguyên cơ hội với Gen.G và Chovy chắc chắn vẫn đang "hừng hực" muốn chinh phục mọi danh hiệu ở các giải đấu còn lại. Đó mới là điều quan trọng hơn mấy cái pentakill hay những cột mốc cá nhân trong sự nghiệp nhiều
Nguồn: gamek.vn