Trần Trung Kiên - chàng thủ môn visual cực phẩm của U22 Việt Nam đang khiến dân tình phát sốt với màn khoe HCV SEA Games 33 cute hết nấc luôn á!
Thủ môn visual giật trọn spotlight trận chung kết
Trần Trung Kiên là một trong những cái tên hot nhất trong trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra vào tối 18/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok) đó nha. Dù bị thủng lưới 2 bàn, nhưng Trung Kiên vẫn có rất nhiều pha cứu thua đỉnh của chóp cho U22 Việt Nam, block những cú sút cực nguy hiểm của đối thủ. Sau 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút của hiệp phụ, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng xứng đáng với tỉ số 3-2, từ đó bỏ túi chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 33 đầy thuyết phục.
Sau trận đấu, các cầu thủ vui vẻ ăn mừng cực sung cùng cổ động viên. Thủ môn Trần Trung Kiên với chiếc huy chương vàng đeo trên cổ, hồn nhiên chia sẻ kiểu: "Nói gì nữa, quá đã, anh cầm đi, nó nặng lắm" - vibe trẻ con được quà là đây chứ đâu!
"Giờ quên rồi, giờ là khúc này thôi" - câu nói iconic
Khi được hỏi về cảm xúc trong một trận đấu đầy căng thẳng, khi U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước đến 2 bàn rồi lại "lội ngược dòng" ngoạn mục và chiến thắng, thủ môn 1m91 chia sẻ chill phết: "Em vui lắm, nói chung giờ quên rồi, giờ là khúc này thôi (chỉ tay vào tấm HCV - PV)". Chuẩn mindset của người thắng cuộc rồi!
Trung Kiên cho biết HLV Kim Sang-sik chỉ nói một câu ngắn gọn để giúp các học trò lấy lại tinh thần sau 2 bàn thua: "Thầy nói không còn gì để mất nữa rồi. Hiệp 2, bây giờ đội mình nhảy lên tấn công nên em lên cao hơn".
Nghĩ đến fan đi bão là mê luôn!
Trung Kiên hồ hởi nghĩ đến cảnh người hâm mộ ở quê nhà đang "đi bão" ăn mừng chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam, chàng thủ môn với visual sáng bừng nở nụ cười tươi tắn: "Em biết bây giờ ở Việt Nam mọi người đi bão ngoài đường, em đoán vậy. Em rất cảm ơn người hâm mộ, chiến thắng hôm nay tụi em dành tặng tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam". Ngọt ngào quá đi mất thôi!
Nguồn: kenh14.vn
Thủ môn visual giật trọn spotlight trận chung kết
Trần Trung Kiên là một trong những cái tên hot nhất trong trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra vào tối 18/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok) đó nha. Dù bị thủng lưới 2 bàn, nhưng Trung Kiên vẫn có rất nhiều pha cứu thua đỉnh của chóp cho U22 Việt Nam, block những cú sút cực nguy hiểm của đối thủ. Sau 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút của hiệp phụ, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng xứng đáng với tỉ số 3-2, từ đó bỏ túi chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 33 đầy thuyết phục.
Sau trận đấu, các cầu thủ vui vẻ ăn mừng cực sung cùng cổ động viên. Thủ môn Trần Trung Kiên với chiếc huy chương vàng đeo trên cổ, hồn nhiên chia sẻ kiểu: "Nói gì nữa, quá đã, anh cầm đi, nó nặng lắm" - vibe trẻ con được quà là đây chứ đâu!
"Giờ quên rồi, giờ là khúc này thôi" - câu nói iconic
Khi được hỏi về cảm xúc trong một trận đấu đầy căng thẳng, khi U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước đến 2 bàn rồi lại "lội ngược dòng" ngoạn mục và chiến thắng, thủ môn 1m91 chia sẻ chill phết: "Em vui lắm, nói chung giờ quên rồi, giờ là khúc này thôi (chỉ tay vào tấm HCV - PV)". Chuẩn mindset của người thắng cuộc rồi!
Trung Kiên cho biết HLV Kim Sang-sik chỉ nói một câu ngắn gọn để giúp các học trò lấy lại tinh thần sau 2 bàn thua: "Thầy nói không còn gì để mất nữa rồi. Hiệp 2, bây giờ đội mình nhảy lên tấn công nên em lên cao hơn".
Nghĩ đến fan đi bão là mê luôn!
Trung Kiên hồ hởi nghĩ đến cảnh người hâm mộ ở quê nhà đang "đi bão" ăn mừng chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam, chàng thủ môn với visual sáng bừng nở nụ cười tươi tắn: "Em biết bây giờ ở Việt Nam mọi người đi bão ngoài đường, em đoán vậy. Em rất cảm ơn người hâm mộ, chiến thắng hôm nay tụi em dành tặng tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam". Ngọt ngào quá đi mất thôi!
Nguồn: kenh14.vn