Bỏ lại đằng sau 10 năm đầy sóng gió, chúng ta nhìn lại qua 60 bức ảnh "đỉnh của chóp" do các anh chị nhà báo, nhiếp ảnh gia tài năng lưu giữ - để thấy thế giới này đã trải qua những gì, mất đi những gì, và được gì trong chặng đường vừa qua.
Năm 2020 sắp kết thúc cũng đồng nghĩa với việc một thập kỷ nữa sắp khép lại. 10 năm - một chặng đường dài mà thế giới đã chứng kiến biết bao biến động, cả vui lẫn buồn. Những mất mát, nỗi đau và tang thương mà nhân loại phải gánh chịu trong 10 năm vừa qua thì chắc nói mãi cũng không hết
Động đất Haiti, vụ nổ và tràn dầu Deepwater Horizon, Benghazi, đại dịch Ebola, các vụ xả súng trường học liên tục ở Mỹ, thảm sát Las Vegas, vụ chìm phà Sewol (Hàn Quốc)...
Có những bức ảnh gây chấn động dư luận và thúc đẩy các chính phủ phải có hành động gấp, như hình ảnh em bé Honduras khóc nức nở khi mẹ bị giam giữ gần biên giới Mỹ-Mexico, hay trước đó là bi kịch của bé Alan Kurdi - đứa trẻ tị nạn Syria 5 tuổi trôi dạt vào bờ biển sau khi chết đuối ở vùng biển ngoài khơi miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Người dân toàn cầu cũng được truyền cảm hứng bởi lòng dũng cảm của Emma Gonzalez, 17 tuổi - người sống sót sau vụ nổ súng ở trường học, người đã khơi dậy lời kêu gọi hành động về kiểm soát súng đạn.
Người ta cũng không thể quên hình ảnh cô bé Greta Thunberg người Thụy Điển tự tin đứng trước các "big boss" thế giới để nói về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. Bé gái nhỏ nhắn nhưng ý chí "đỉnh của chóp" ấy còn mạnh dạn tổ chức các chiến dịch vì môi trường, giữ lại hành tinh xanh cho gen sau
Tim ta vẫn nhói khi nhớ đến hình ảnh ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt thiêu rụi Nhà thờ Đức Bà Paris, nhấn chìm công trình lịch sử, nuốt trọn những sản vật ông cha để lại - như trái tim Paris hoa lệ đang rỉ máu...
Người ta cũng không thôi nhớ đến hình ảnh con phà chở 450 người - chủ yếu là học sinh Trường Trung học Danwon (Hàn Quốc) đang trên hành trình từ Incheon đến Jeju thì bị lật, cướp đi sinh mạng hàng trăm người, đa số là các em học sinh. Tiếng kêu gào thảm thiết của phụ huynh, tiếng khóc ai oán của người mất người thân vẫn đọng lại trong tâm trí những người còn sống để họ nhớ và không quên thảm kịch kinh hoàng ngày hôm ấy
Tất cả những câu chuyện ấy được khắc họa rõ nét trong 57 bức ảnh "cực phẩm" của các nhà báo, nhiếp ảnh gia tài ba. Để chúng ta thấy thế giới đã được gì và mất gì trong 10 năm qua, để cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, cùng hy vọng về một thập kỷ mới tràn đầy niềm vui, bớt đi đau thương mất mát và cùng biến Trái Đất thành ngôi nhà chung đáng sống cho tất cả mọi sinh linh!
Năm 2010
Cô Cindy Tersme nằm trên đống đổ nát ở trường Ecole St. Gerard, Port-au-Prince, Haiti, sau khi trận động đất mạnh 7,0 độ richter tấn công đất nước này vào tháng 1/2010. Tersme hét lên trong đau khổ sau khi tìm thấy thi thể không còn sự sống của em trai 14 tuổi Jean Gaelle Dersmorne. "Tôi có thể nhìn thấy bàn chân của em trai nhưng không thể kéo thằng bé ra", Cindy vừa khóc vừa nói. Số người chết trong trận động đất kinh hoàng ước tính lên đến 220.000 - 300.000 người
Một con chim dính đầy dầu tại Đảo East Grand Terre, bang Louisiana (Mỹ) vào tháng 6 năm 2010. 2 tháng trước đó (tháng 4/2010), một vụ nổ xảy ra trên giàn khoan Deepwater Horizon - giàn khoan dầu do hãng dầu khí BP ký hợp đồng đóng tại Vịnh Mexico. Trong 87 ngày liên tục, dầu và khí metan phun ra từ một giếng khoan chưa được khai thác cách bề mặt đại dương 1,6km. Tổng thống Barack Obama mô tả vụ tràn dầu là "thảm họa môi trường tồi tệ nhất mà Mỹ từng đối mặt".
Bức ảnh chụp người phụ nữ Afghanistan - Aesha Mohammadzai - xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time vào tháng 8 năm 2010. Chồng và con rể người Taliban của cô đã trừng phạt cô vì tội bỏ trốn bằng cách chặt mũi và tai rồi bỏ mặc cô chờ chết Aesha trở thành biểu tượng cho sự áp bức phụ nữ ở đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề này. Cô đã được các tổ chức từ thiện giúp đỡ đưa đến Mỹ và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để tái tạo mũi.
Một máy bay trực thăng của Quân đội Pakistan cung cấp hàng cứu trợ ở Goza thuộc quận Dadu, khi trận lũ lụt kinh hoàng nuốt chửng các ngôi làng và đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến khoảng 20 triệu người.
Một con phố ở trung tâm Port-au-Prince, Haiti, 3 ngày sau khi trận động đất kinh hoàng 7 độ richter xảy ra. Hơn 200.000 người đã mất mạng và hàng chục nghìn tòa nhà bị phá hủy.
Năm 2011
Một vài ngôi nhà đang bốc cháy sau sóng thần do trận động đất mạnh 9 độ richter gây ra vào tháng 3/2011 ở Nhật Bản. Thảm họa khiến gần 20.000 người thiệt mạng và khiến nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi rơi vào tình trạng tê liệt. Đây là trận động đất lớn nhất từng xảy ra ở xứ sở Mặt trời mọc.
Nguồn: soha.vn