HanNgok6341
New member
Đêm giao thừa ở New York là phải "chanh sả" lắm luôn á, nhưng mà cái giá phải trả cho sự hoành tráng đó là... núi rác khổng lồ để lại cho team vệ sinh xử lý vào ngày đầu năm mới luôn
11 giờ 59 phút ngày 31/12/2018 tại Times Square (hay Quảng trường Thời đại nếu dịch sang tiếng Việt cho sang), giao lộ chính ở Manhattan, thành phố New York, Mỹ nha.
Hàng triệu người đã ùa đến đứng chen chúc kín cả mặt phố từ không biết bao giờ, đợi để những giây cuối cùng của 2018 trôi qua, cùng nhau đón một năm 2019 đầy hi vọng và những khởi đầu mới...
Giữa trời đông lạnh cóng, đám đông mặc áo mưa đếm ngược: 3...2...1 rồi bùm số 0! Năm 2019 chính thức xuất hiện, đi kèm với hơn một tấn pháo hoa giấy rơi xuống trung tâm thành phố trong tiếng hò reo vui sướng không tả xiết
Khung cảnh lúc đó được mô tả là đẹp nức nở, gần như một khoảnh khắc kỳ diệu mà cả đời người chắc chỉ gặp được vài lần thôi. Tuy nhiên, đám đông đến countdown năm mới lại không "đẹp" như vậy đâu nha Sau buổi lễ chanh sả ở New York, ngoài cả tấn pháo hoa giấy phủ kín mặt đất lầy nhầy nước mưa, đội vệ sinh còn phải xử lý núi kèn, núi mũ đầy màu sắc; rồi tàn thuốc, hộp đồ ăn... đủ thứ mà đám đông bỏ lại phía sau cả
Cục Vệ sinh thành phố vào tuần trước Tết Tây cho biết họ dự tính phải dọn tới 50 tấn rác thải sau lễ hội đón năm mới tại New York. Chính vì vậy, 294 nhân viên vệ sinh đã được huy động vào ngày đầu tiên của 2019 luôn; cùng với 30 xe dọn rác, 58 máy hút rác, 44 xe tải chở rác và 58... cây chổi lông truyền thống nữa
Với nhiều người, "phép màu" đầu năm có thể là được tăng lương, được crush rủ đi chơi, trúng xổ số Vietlott gì đó... Nhưng với Paul Visconti - người giám sát toàn bộ quá trình dọn dẹp New York sau buổi lễ giao thừa, thì "phép màu" thực sự lại là việc xử lý thành công 50 tấn rác đó trong khoảng 12-16 tiếng, kịp để người dân Mỹ đi lại bình thường trên Quảng trường Thời đại ngày hôm sau mà không phải giẫm lên hoa giấy, tàn thuốc đầy đường nha
Nguồn: kenh14.vn