Chốt hạ cầu Baltimore bằng vụ nổ có kiểm soát, đoạn sắt thép khổng lồ chìm xuống sông như phim hành động

MiSaigon

New member
d94ce2fd5b4405454e95.png


Ngày 13/5 vừa rồi, chính quyền Baltimore, Maryland (Mỹ) đã cho "bùm" một loạt vụ nổ có kiểm soát để đánh sập phần còn lại lớn nhất của cầu Francis Scott Key. Cảnh tượng epic vãi chưởng luôn!

54b176975e5e9f21563c.png


Ông Brandon M Scott, Thị trưởng Baltimore, đã lên X (Twitter cũ) cảm ơn ekip phá dỡ vì "thực hiện hoàn hảo, an toàn và chính xác" để đưa khối kim loại khổng lồ của cây cầu xuống sông. Gọi là pro team thật sự!

Việc phá dỡ này sẽ giải cứu con tàu Dali đang mắc kẹt giữa đống kim loại từ vụ sập cầu hôm 26/3, đồng thời giúp giao thông đường thủy hoạt động trở lại.

Vụ sập cầu năm ngoái đã khiến 6 công nhân xây dựng tử vong và làm tê liệt luôn giao thông qua bến cảng siêu bận rộn của Baltimore. Thương tâm quá đi mất

cb5e8fc059def2fecb36.png


Các kỹ sư đã mất mấy tuần trời để chuẩn bị cho việc kích nổ đoạn cầu dài 152m, nặng tới 600 tấn. Tưởng tượng xem, 600 tấn kim loại đó!

Các quan chức Baltimore cho biết vụ nổ diễn ra đúng theo kịch bản, giờ bước tiếp theo là rà soát lại toàn bộ và đảm bảo không còn mảnh vỡ nào dưới nước cản đường tàu thuyền.

Dự kiến vài ngày tới sẽ cho tàu lưu thông trở lại. Sau đó, 3-4 chiếc tàu kéo sẽ dẫn Dali về bến gần đó. Con tàu này sẽ nằm đó vài tuần để được sửa chữa tạm thời trước khi chuyển đến xưởng đóng tàu để đại tu cho ra hồn.

Cả quan chức liên bang Mỹ lẫn địa phương đều khẳng định việc xây lại cây cầu sập sẽ mất nhiều thời gian và siêu phức tạp.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người gốc Baltimore có cha và anh trai từng làm Thị trưởng thành phố này cách đây mấy chục năm, đã so sánh thảm họa cầu Francis Scott Key với vụ bắn phá vào Pháo đài McHenry của Baltimore năm 1812. Bà nói cả hai sự kiện đều cho thấy tinh thần phục hồi "đỉnh của chóp" của Maryland.

c4032847a3fa8ab9d1b1.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top