Ngày 10-6, Công an phường Tân Thuận, TPHCM cho biết đang lập hồ sơ xử lý ông Nguyễn Thành Tài (53 tuổi) do có hành vi tạt mắm tôm vào nhà người khác. Nghe mà té ngửa luôn á!
Chuyện là sáng ngày 2-6, một anh chàng đang sống ở hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận ngủ dậy thì thấy mặt tiền nhà mình bị tạt chất bẩn. Ối dồi ôi, ai mà chịu nổi cảnh này Anh vội vàng đến trình báo công an địa phương ngay.
Phải nói là công an làm việc cực nhanh luôn! Chỉ trong thời gian ngắn, qua việc trích xuất camera, Công an phường Tân Thuận đã xác định được ông Tài là người thực hiện hành vi trên và mời về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, ông Tài thừa nhận hành vi và kể ra nguyên nhân. Hoá ra là bác bực mình với người bán hủ tiếu thường xuyên buôn bán trước căn nhà đó. Thế nhưng thay vì giải quyết đúng kiểu văn minh, ông Tài lại chọn cách tạt chất bẩn để "xả stress", kết quả là làm ảnh hưởng đến hộ dân không liên quan gì cả. Ơ hay, sao lại đổ tội cho người vô tội thế này?
Theo chủ nhà kể lại, trước đó gia đình có cho một chị bán hủ tiếu trước nhà. Bác chủ nhà cũng cho biết nhiều năm trước đã từng bị tạt nhớt một lần và tạt sơn một lần nhưng không có camera ghi lại. Thương quá trời!
Nguồn: soha.vn
Chuyện là sáng ngày 2-6, một anh chàng đang sống ở hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận ngủ dậy thì thấy mặt tiền nhà mình bị tạt chất bẩn. Ối dồi ôi, ai mà chịu nổi cảnh này Anh vội vàng đến trình báo công an địa phương ngay.
Phải nói là công an làm việc cực nhanh luôn! Chỉ trong thời gian ngắn, qua việc trích xuất camera, Công an phường Tân Thuận đã xác định được ông Tài là người thực hiện hành vi trên và mời về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, ông Tài thừa nhận hành vi và kể ra nguyên nhân. Hoá ra là bác bực mình với người bán hủ tiếu thường xuyên buôn bán trước căn nhà đó. Thế nhưng thay vì giải quyết đúng kiểu văn minh, ông Tài lại chọn cách tạt chất bẩn để "xả stress", kết quả là làm ảnh hưởng đến hộ dân không liên quan gì cả. Ơ hay, sao lại đổ tội cho người vô tội thế này?
Theo chủ nhà kể lại, trước đó gia đình có cho một chị bán hủ tiếu trước nhà. Bác chủ nhà cũng cho biết nhiều năm trước đã từng bị tạt nhớt một lần và tạt sơn một lần nhưng không có camera ghi lại. Thương quá trời!
Nguồn: soha.vn