Teen75893b9e
New member
Cuộc đua Quý IV - vòng cuối cùng của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 vừa khép lại với độ kịch tính lên tới tận mây xanh luôn á!
Bốn chiến binh bước vào trận so tài lần này gồm có: Vũ Nguyên Sơn (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Phạm Hồ Phương Nghi (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận), Đặng Quốc Khánh (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai) và Vương Gia Kiệt (THPT chuyên Hùng Vương, Bình Dương).
Ngay từ phần Khởi động, drama đã bắt đầu rồi nè! Ba bạn Nguyên Sơn, Phương Nghi, Quốc Khánh đồng loạt "chạm mốc" 20 điểm ngang ngửa nhau. Riêng Gia Kiệt thì bứt phá với 35 điểm dẫn đầu luôn!
Chuyển sang phần Vượt chướng ngại vật với từ khóa 4 chữ cái, plot twist xảy ra liên tục. Nguyên Sơn speed quá nhanh, vừa thấy hình đã bấm chuông nhưng... sai rồi và mất luôn quyền chơi phần này. Đau đớn quá trời!
Phương Nghi cũng thử vận may nhưng không may mắn lắm. Cuối cùng Quốc Khánh mới là người "giải mã" thành công với đáp án "Mã QR" và vọt lên dẫn đầu!
Sang phần Tăng tốc, các bạn lại tiếp tục "cân não" nhau không ngừng nghỉ. Bảng điểm lúc này: Quốc Khánh vẫn giữ ngôi đầu với 150 điểm, theo sát là Nguyên Sơn 140 điểm, Gia Kiệt 115 điểm và Phương Nghi 70 điểm.
Đến phần Về đích thì twist chưa bao giờ hết! Quốc Khánh và Nguyên Sơn cùng dừng ở mức 170 điểm. Vậy là phải vào câu hỏi phụ để "sinh tử" rồi các bạn ơi!
Và kết quả cuối cùng đã có chủ nhân: Vũ Nguyên Sơn (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) chính thức giành vòng nguyệt quế và tấm vé vàng vào chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 với 170 điểm!
Đặng Quốc Khánh (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai) về nhì cũng với 170 điểm (cách biệt bởi câu hỏi phụ thôi nha). Cùng chia vị trí thứ ba là Vương Gia Kiệt (THPT chuyên Hùng Vương, Bình Dương) với 140 điểm và Phạm Hồ Phương Nghi (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận) 60 điểm.
Nguồn: kenh14.vn