Chuyên gia bóng đá/cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam vừa lên tiếng: đội tuyển UAE (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) là đối thủ "cứng đầu" lắm đó các bạn ơi! Trận đấu cuối cùng này sẽ quyết định luôn chiếc vé vàng lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á đấy
Không còn là UAE lúc thua lượt đi nữa rồi nha!
Nhớ hồi lượt đi UAE thua mình 1-0 không? Nhưng mà thật ra lúc đó họ chưa mạnh nhất đâu. Trận đó UAE vẫn chơi nhỉnh hơn về thế trận cơ mà. Mình chỉ may mắn + chọn chiến thuật chuẩn xịu, cộng thêm pha solo thần thánh của Tiến Linh nên mới ăn được 1-0 thôi
Nhưng giờ thì khác rồi nha! UAE bây giờ đã "lột xác" hoàn toàn sau 3 trận vừa qua. Check thành tích đi: thắng cả 3 trận (9 điểm tuyệt đối luôn á), ghi tới 12 bàn thắng mà chỉ thủng lưới đúng 1 bàn duy nhất trong trận gặp Thái Lan. Số liệu này xịn sò phết đó!
Thay đổi đầu tiên phải kể đến chính là đội hình. UAE giờ có đội hình "best XI" siêu ổn định, 11 cầu thủ gần như đá trọn 3 trận liền. Chỉ có vị trí tiền vệ trái là xoay xở chút: có khi Khalil Ibrahim lên, có khi để Caio (cầu thủ nhập tịch) thế. Còn lại toàn gương mặt mới và chất lượng cao ngất
Lineup cụ thể nè: Thủ môn Ali Khaseif, hậu vệ phải Bandar Mohammed, cánh trái Mahmoud Khamis, cặp trung vệ Shaheen - Walid Abbas. Tuyến giữa có bộ đôi Ali Salmeen và Abdalla Ramadan ngồi lại, cánh phải là Fabio Lima (ghi tới 5 bàn sau 3 trận luôn á ). Mubarak áo số 10 đóng vai trò nhạc trưởng, đã ghi 1 bàn và kiến tạo nguy hiểm cho Ali Mabkhout cả mớ. Cuối cùng là Caio ở tiền vệ cánh trái.
Nguồn: soha.vn