NaTeen8099
New member
Trưa 5/4, nguồn tin từ Công an quận Tân Phú (TP HCM) xác nhận đã "xử gọn" nhóm đối tượng dùng hung khí xông vào khống chế bảo vệ, cướp ngân hàng An Bình trên đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) vào sáng 31/3 vừa rồi.
Theo đó, nhóm đối tượng "hành sự" gồm Nguyễn Ngọc Khuê, Nguyễn Trường Khải và 1 người tên Nam (hiện chưa rõ lai lịch). Nghe lý do thì chỉ biết "facepalm" thôi các bạn ơi - nhóm này khai do trong quá trình kinh doanh thua lỗ nên đã lên kế hoạch cướp ngân hàng An Bình bằng... súng giả. Kinh doanh kiểu gì mà đi đến nước này được vậy trời?
Sau khi gây án, nhóm này leo lên xe "phóng như bay" và chạy qua các con hẻm để các trinh sát không nắm được hướng đi. Tính toán thì có vẻ kỹ đấy nhưng mà...
Tuy nhiên với "skill" nghiệp vụ chuẩn không cần chỉnh, Công an quận Tân Phú đã xác định và bắt được Khải và Khuê, còn tên Nam vẫn đang "bùng kèo" bỏ trốn nha các bạn!
Flashback lại sự việc "nóng hổi" hôm 31/3 nhé! Khoảng 10h sáng ngày đó, 2 thanh niên đi xe máy đã đi vào phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) trên đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) giả vờ như đến thực hiện giao dịch bình thường.
Bất ngờ plot twist, 1 thanh niên đã dùng hung khí khống chế bảo vệ ngân hàng, đồng thời yêu cầu các nhân viên tại đây bỏ tiền vào balo. Drama thật sự!
Nhưng may mắn là nhiều người dân phát hiện sự việc nên hô hoán ầm ĩ khiến 2 tên cướp hoảng sợ leo lên xe máy "cào cào" bỏ chạy khỏi hiện trường luôn.
Hình ảnh 2 nghi can cướp ngân hàng ABBank đã bị camera an ninh "hốt trọn vẹn". Theo đoạn clip, 2 thanh niên khoảng 30 tuổi, cao, to, điều khiển xe máy màu vàng đen, cả 2 đều mặc áo phông và trùm kín mặt kiểu "ninja".
Nguồn: soha.vn