Ngày 25/10, Công an TP Châu Đốc (An Giang) thông báo đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Lê Văn Đến (SN 2001), Võ Hoàng Thái Huy hay còn gọi là Huy Thẹo (SN 1985) và Nguyễn Văn Dũng tức Dũng Ma (SN 1971, đều ở phường Núi Sam, TP Châu Đốc) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Chuyện là vào khoảng 10h50 ngày 22/10, chị Nguyễn Thị Út Mau (SN 1987, ở xã Nam Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) cùng gia đình lên Núi Sam tham quan và viếng Miếu Bà Chúa xứ. Vốn định đi lễ thanh tịnh tâm linh, ai ngờ lại gặp phải pha "chặt chém" kinh hoàng
Khi gia đình chị Mau đi bộ đến chùa Tây An, Dũng tiếp cận mời chị ghé sạp bán đồ lễ gần đó. Chị mua 1 giỏ trái cây và một số vật phẩm hết 380.000 đồng. Vừa trả tiền xong, Dũng tự ý mang đồ đến bàn thờ trước chùa Tây An sắp xếp luôn.
Chưa hết, Đến tự lấy 1 cặp đèn cầy, còn Huy thì tự xé 3 cây nhang to đùng đốt lên rồi đưa cho chị Mau làm lễ. Xong xuôi hết rồi, Dũng mới lật mặt đòi thêm 400.000 đồng nữa Chị Mau không đồng ý thì bị Dũng... đe dọa luôn. Sợ quá, chị buộc phải trả tiền.
Nhưng màn "ăn vạ" chưa dừng lại ở đó! Huy tiếp tục lao vào đòi 300.000 đồng tiền 3 cây nhang. Chị Mau từ chối thì lại bị doạ nạt. Cuối cùng phải đưa cho Huy 200.000 đồng và nói hết tiền rồi
Vừa quay lưng định đi, Đến lại đuổi theo đòi 400.000 đồng tiền cặp đèn cầy. Lần này chị Mau cương quyết không trả nhưng vẫn bị đe dọa. Người nhà thấy tình hình căng thẳng, sợ bị hành hung nên phải móc thêm 200.000 đồng nữa cho xong chuyện.
Tổng cộng cả nhà chị Mau bị "chặt" mất gần 1 triệu đồng trong gang tấc!
Nguồn: soha.vn