Chốt 2 thanh niên 9x trong đường dây lừa đảo cụ ông 200 triệu chỉ bằng 1 cú phone ☎️

QueenMan2k4

New member
63e0d6c54e3272e72874.jpg


Nằm trong đường dây lừa đảo công nghệ cao, Thu và Luận được giao nhiệm vụ mở, gom thẻ ngân hàng và chuyên đi rút tiền từ các tài khoản lừa đảo được. Cơ bản là vai "rút tiền pro" luôn á!

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thu (SN 1991) và Phạm Đình Luận (SN 1993). Cả 2 đều quê ở huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Luận và Thu được xác định là hai mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mạo nhận cán bộ công an và nhân viên viễn thông thông báo nợ cước điện thoại. Chỉ bằng vài cú gọi, đường dây này đang gây náo loạn và hoang mang dư luận thời gian qua nha mọi người ơi!

Lừa đảo "đỉnh cao" với 9 nạn nhân mất trắng 2 tỷ

Theo cơ quan điều tra, chỉ trong 1 thời gian ngắn, cơ quan này đã ghi nhận 9 trường hợp người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị lừa bằng thủ đoạn trên với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 2 tỷ đồng. Nghe mà sốc luôn á!

Phương thức của bọn chúng cực kỳ đơn giản nhưng lại rất tinh vi khi giới thiệu là cán bộ viễn thông thu cước và công an. Các đối tượng đánh vào tâm lý sợ hãi của người dân, sau đó yêu cầu bí mật để điều tra rồi dọa nạt các nạn nhân gửi tiền vào tài khoản cho mình. Chiêu thức kinh điển nhưng vẫn "ăn chắc"

a3d498c51821e90f018b.jpg


Nhận được trình báo, lực lượng chức năng lập tức vào cuộc điều tra đồng thời phát thông báo, cảnh báo người dân về tình trạng lừa đảo nói trên.

Dùng công nghệ VoIP để "fake" số 113

Vào cuộc điều tra, Đội cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC45) Công an Nghệ An xác định các đối tượng trong đường dây lừa đảo này sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), hiển thị số điện thoại "ảo" có đầu số trùng với đầu số 113 của công an. Công nghệ level max luôn!

Với phương thức này, chúng khiến cơ quan chức năng không thể truy xuất số điện thoại người gọi để phục vụ điều tra. Nhưng mà cảnh sát vẫn "xử đẹp" được thôi!

89976ae352f6a5cbd90a.jpg


Tiến hành truy xuất nguồn gốc các tài khoản ngân hàng mà các nạn nhân được hướng dẫn gửi tiền vào, Đội cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã lần ra manh mối.

Bắt giữ 2 đối tượng tại Hưng Yên

Ngày 1/9, lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận khi các đối tượng đang thuê phòng nghỉ tại tỉnh Hưng Yên.

Đấu tranh tại chỗ, cả 2 khai nhận được một đối tượng tên Phi (hiện đang ở Đài Loan) thuê mở hoặc thu gom thẻ ngân hàng với giá 1 triệu đồng/thẻ. Business model "bá đạo" thiệt!

Sau đó, Phi thuê Luận và Thu rút số tiền lớn từ các tài khoản kể trên và chuyển cho một đối tượng thứ 3. Cứ mỗi lần rút tiền, Thu và Luận được hưởng một số tiền lớn theo thỏa thuận giữa 2 bên từ trước. Ăn chia rõ ràng nhưng làm việc bất lương thì chịu thôi!

Cơ quan điều tra xác định, số tiền mà Luận và Thu rút từ các tài khoản kể trên chính là tiền do các bị hại đã bị lừa gửi vào.

Thu giữ "kho vũ khí" công nghệ

Khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận, cơ quan chức năng thu giữ nhiều điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng wifi, nhiều thẻ ngân hàng, hộ chiếu, sim điện thoại, máy tính xách tay cùng một số lượng lớn tiền mặt. Cả một "kho đạo cụ" luôn á!

Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án này.

Case cụ ông suýt mất 200 triệu khiến ai cũng phải "mồ hôi lạnh"

Trước đó như đã đưa tin, chỉ trong 1 thời gian ngắn, Công an tỉnh Nghệ An nhận được 9 nạn nhân trình báo bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

a2801ad5c7a3bf578a22.jpg


Mới đây, vào sáng 22/8, ông N.V.Đ. (70 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TP. Vinh) đang ở nhà bất ngờ có người gọi đến máy bàn xưng là nhân viên viễn thông và thông báo nợ cước đi nước ngoài.

Ông Đ. cho biết mình không gọi đi nước ngoài thì người này nói ông Đ. giữ máy để nói chuyện với điều tra viên Bộ Công an về chuyện nợ cước. Nghe mà tởn á!

Lúc này, người trong điện thoại xưng là Đại uý Phan Tuấn Anh công tác ở Bộ Công an. Người này tiếp tục hỏi, đánh lạc hướng và nói đang nghi ngờ ông Đ. nằm trong đường dây rửa tiền, mua bán ma tuý. Tội gì mà ghê thế!

1902478918a09d161959.jpg


Thấy ông Đ. lo lắng, người này trấn an sau đó yêu cầu ông Đ. phối hợp để phá đường dây rửa tiền, mua bán ma tuý. Người trong điện thoại sau đó yêu cầu ông Đ. gửi 200 triệu đồng vào tài khoản "kiểm sát viên" Nguyễn Thị Thu để phối hợp điều tra.

Tin là thật, ông Đ. sau đó mang 200 triệu đồng đi gửi vào tài khoản nói trên. May mắn, khi đang làm thủ tục gửi, con ông Đ. phát hiện kịp thời nên đã ngăn chặn thành công. Chốt lại: may quá mà con trai tỉnh táo!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top