Chồng xô vợ bầu 7 tháng xuống vách núi rồi còn làm hành động máu lạnh đến rợn người

Sun016154

New member
e457428cc16df4879f3d.jpg


Vụ việc gã chồng cực ác xô vợ bầu xuống vách núi đang làm dân tình rùng mình với những chi tiết mới được hé lộ. Đọc xong mà lạnh gáy luôn các bạn ơi!

52fd20009e3e0b09db49.jpg


Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, anh chàng Hakan Aysal (40 tuổi) đã bị tố cáo giết vợ đang mang thai 7 tháng là chị Semra Aysal (32 tuổi) chỉ để... lấy tiền bảo hiểm. Ối giời ơi, nghe mà muốn "gọi cảnh sát" luôn!

Gã chồng độc ác này đã thực hiện hành động ghê rợn khi đang cùng vợ đi nghỉ dưỡng về quê. Chuyện xảy ra từ tháng 6/2018 nhưng mãi đến gần đây các chi tiết mới được công bố rộng rãi.

Cụ thể, Hakan đã rủ vợ đến khu du lịch thung lũng Butterfly ở thành phố Mugla. Tại đây, hắn nắm tay kéo vợ trèo qua những mỏm đá để ra chỗ nhìn ra biển Aegean. Plot twist đây rồi nè: Hakan đã chờ đợi tận 3 tiếng cho đến khi không còn ai xung quanh mới ra tay đẩy vợ bầu 7 tháng xuống vách đá, khiến cả mẹ lẫn bé đều tử vong ngay lập tức. Quá đau lòng!

eb04c17a4c5f446d3731.jpg


c9feb9ea98c7117d92a8.jpg


Và đây là phần rợn người nhất các bạn ạ! Ngày 24/2, cảnh sát tiếp tục "bóc phốt" thêm nhiều thông tin sốc óc. Sau khi gây ra tội ác man rợ, gã đàn ông này đã... quay lại hiện trường. Các thám tử cho biết, Hakan vẫn vung tiền đi nghỉ dưỡng tiếp và còn "sống ảo" tại chính nơi hắn giết vợ với caption: "Nơi từng là thiên đường của tôi, giờ không còn ánh mặt trời". Ủa trời, máu lạnh phết!

Dân mạng đều cảm thấy ghê tởm hành động của gã chồng khi quay lại nơi gã đã giết vợ. Máu lạnh đến mức vẫn còn tâm trạng để check-in, "thả thính" buồn bã về vợ con. Thay vì ăn năn hối lỗi, Hakan vẫn chill hưởng thụ cuộc sống trước khi chính thức bị bắt. Không thể chấp nhận được!

d44c8550bc88176a07f7.jpg


263588672464bfc4552e.jpg


Các nhà chức trách cho rằng Hakan đã dàn dựng để mọi chuyện trông như tai nạn, nhưng thực chất là giết người để hưởng tiền bảo hiểm. Hắn đã thay mặt vợ mua bảo hiểm ngay trước khi Semra qua đời. Hợp đồng bảo hiểm tai nạn cá nhân này trị giá 57.000 USD (hơn 1 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) và người thụ hưởng duy nhất chính là... Hakan. Nói chung là drama muốn xỉu luôn!

Dù bằng chứng rõ mười mươi, Hakan vẫn "quả quyết" phủ nhận trách nhiệm trong cái chết của Semra. Về hợp đồng bảo hiểm có tên mình, hắn khai: "Tôi đã không đọc kỹ. Nhân viên ngân hàng tự sắp xếp các thủ tục giấy tờ. Tôi chỉ mang nó đến cho vợ tôi ký tên. Tôi không biết rằng chỗ người thụ hưởng lại ghi như vậy". Lời giải thích nghe "sến" quá đi mất!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top