BanhSusu7799
New member
Ôi trời, vụ này nghe xong mà nổi da gà luôn á! Vừa mới xảy ra ở Thái Lan đó, một vụ bạo lực gia đình kinh hoàng khiến ai nghe cũng phẫn nộ không thôi. Đây thực sự là bài học máu cho những ai đang trong tình huống tương tự — thấy dấu hiệu bạo lực thì phải thoát càng sớm càng tốt, đừng để muộn!
Theo tờ The Thaiger đưa tin, tối thứ Bảy ngày 5/10 vừa qua tại một tiệm sửa xe máy ở Kabchoeng, tỉnh Surin (Thái Lan), anh chàng King (26 tuổi) không biết nổi cơn tam bành gì mà liên tục đấm đá vợ mình là Bee (25 tuổi) cho đến khi cô bất tỉnh luôn. Mà kinh nhất là sau đó hắn còn bỏ đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, King định gọi vợ dậy cho uống nước (???), nhưng lúc này mới phát hiện ra cô đã tử vong rồi. Sợ quá nên hắn bỏ trốn nhưng cũng không thoát khỏi tay cảnh sát được đâu.
Cảnh sát nhận được trình báo từ người dân địa phương về ca tử vong do bị hành hung. Khi đến hiện trường, họ tìm thấy thi thể nạn nhân nằm trên tấm nệm với đầy vết bầm tím trên mặt và cơ thể.
Tại đồn cảnh sát, King đã thú nhận toàn bộ tội ác của mình. Hắn khai rằng ngay khi phát hiện đã giết vợ, hắn chạy bằng lối sau nhà nhưng vẫn không thoát được. Hiện tại nghi phạm đang bị giam giữ và sẽ đối mặt với cáo buộc gây tổn hại cơ thể vợ dẫn đến tử vong, theo KhaoSod.
Dì của nạn nhân là cô Ura (36 tuổi) vô cùng đau buồn trước sự việc này. Cô tiết lộ một điều gây sốc là khoảng 1 tháng rưỡi trước, King đã từng đánh Bee đến mức nhập viện luôn rồi đó! Lúc đó gia đình cũng đã báo cảnh sát rồi.
Nhưng mà không hiểu sao, sau đó Bee lại nối lại quan hệ với King và quay về sống chung với hắn Gia đình không hề biết gì vì họ đã mất liên lạc với cô trong 2 tuần. Thế nên khi nghe tin dữ, cả nhà đều bàng hoàng và phẫn nộ cực độ!
Cô Ura cho biết: "Tôi được dân làng báo tin cho biết cháu gái tôi đã chết. Tôi không thể chấp nhận những gì hung thủ đã làm vì nó quá tàn nhẫn và vô nhân đạo. Gia đình tôi và tôi sẽ không tha thứ cho hắn và sẽ theo đuổi hành động pháp lý đến cùng".
Vụ việc này đã gây phẫn nộ cực mạnh trong cộng đồng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại nạn bạo lực gia đình đang diễn ra ở Thái Lan. Nhiều người cho rằng nếu người vợ quyết liệt hơn, không tha thứ và quay lại với gã chồng vũ phu thì có lẽ đã không phải đối mặt với cái kết đau lòng này.
"Nếu đã đánh vợ đến mức phải nhập viện thì chứng tỏ là tội hành hung người khác rồi, chứ đâu chỉ còn là mâu thuẫn gia đình bình thường? Người vợ nên sáng suốt lựa chọn giải pháp ly hôn để giải thoát cho bản thân", một netizen bình luận.
"Người vợ biết rõ gia đình mình sẽ phản đối nên đã giấu giếm việc nối lại quan hệ với gã chồng vũ phu và còn không liên lạc gì với người thân nữa, vậy là tự đưa mình vào thế khó, không được ai bảo vệ rồi", một người khác nói.
Còn cảnh sát địa phương cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra để đảm bảo công lý cho nạn nhân và gia đình của cô.
Nguồn: kenh14.vn
Theo tờ The Thaiger đưa tin, tối thứ Bảy ngày 5/10 vừa qua tại một tiệm sửa xe máy ở Kabchoeng, tỉnh Surin (Thái Lan), anh chàng King (26 tuổi) không biết nổi cơn tam bành gì mà liên tục đấm đá vợ mình là Bee (25 tuổi) cho đến khi cô bất tỉnh luôn. Mà kinh nhất là sau đó hắn còn bỏ đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, King định gọi vợ dậy cho uống nước (???), nhưng lúc này mới phát hiện ra cô đã tử vong rồi. Sợ quá nên hắn bỏ trốn nhưng cũng không thoát khỏi tay cảnh sát được đâu.
Cảnh sát nhận được trình báo từ người dân địa phương về ca tử vong do bị hành hung. Khi đến hiện trường, họ tìm thấy thi thể nạn nhân nằm trên tấm nệm với đầy vết bầm tím trên mặt và cơ thể.
Tại đồn cảnh sát, King đã thú nhận toàn bộ tội ác của mình. Hắn khai rằng ngay khi phát hiện đã giết vợ, hắn chạy bằng lối sau nhà nhưng vẫn không thoát được. Hiện tại nghi phạm đang bị giam giữ và sẽ đối mặt với cáo buộc gây tổn hại cơ thể vợ dẫn đến tử vong, theo KhaoSod.
Dì của nạn nhân là cô Ura (36 tuổi) vô cùng đau buồn trước sự việc này. Cô tiết lộ một điều gây sốc là khoảng 1 tháng rưỡi trước, King đã từng đánh Bee đến mức nhập viện luôn rồi đó! Lúc đó gia đình cũng đã báo cảnh sát rồi.
Nhưng mà không hiểu sao, sau đó Bee lại nối lại quan hệ với King và quay về sống chung với hắn Gia đình không hề biết gì vì họ đã mất liên lạc với cô trong 2 tuần. Thế nên khi nghe tin dữ, cả nhà đều bàng hoàng và phẫn nộ cực độ!
Cô Ura cho biết: "Tôi được dân làng báo tin cho biết cháu gái tôi đã chết. Tôi không thể chấp nhận những gì hung thủ đã làm vì nó quá tàn nhẫn và vô nhân đạo. Gia đình tôi và tôi sẽ không tha thứ cho hắn và sẽ theo đuổi hành động pháp lý đến cùng".
Vụ việc này đã gây phẫn nộ cực mạnh trong cộng đồng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại nạn bạo lực gia đình đang diễn ra ở Thái Lan. Nhiều người cho rằng nếu người vợ quyết liệt hơn, không tha thứ và quay lại với gã chồng vũ phu thì có lẽ đã không phải đối mặt với cái kết đau lòng này.
"Nếu đã đánh vợ đến mức phải nhập viện thì chứng tỏ là tội hành hung người khác rồi, chứ đâu chỉ còn là mâu thuẫn gia đình bình thường? Người vợ nên sáng suốt lựa chọn giải pháp ly hôn để giải thoát cho bản thân", một netizen bình luận.
"Người vợ biết rõ gia đình mình sẽ phản đối nên đã giấu giếm việc nối lại quan hệ với gã chồng vũ phu và còn không liên lạc gì với người thân nữa, vậy là tự đưa mình vào thế khó, không được ai bảo vệ rồi", một người khác nói.
Còn cảnh sát địa phương cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra để đảm bảo công lý cho nạn nhân và gia đình của cô.
Nguồn: kenh14.vn