Chồng về quê ăn giỗ, chiều về bế luôn bé gái 5 tháng tuổi khiến tôi sốc nặng

NhimLovely1623

New member
8591c74f4eb8198f4f09.jpg


Haizzz các bạn ơi, tại sao chồng mình có thể tự ý quyết định mọi thứ mà không hỏi ý kiến vợ một câu vậy trời?

539db74a79066761bacc.jpg


Vợ chồng mình đang sống ở thành phố, lâu lâu mới về quê thăm bố mẹ một lần. Hôm qua là ngày giỗ ông nội, nhưng mà chỉ có chồng mình chở con gái lớn về quê thôi, còn mình thì đang ở cữ nên không về được. Trước đó mình cũng đã gọi điện báo với bố mẹ chồng rồi, mong các cụ thông cảm giùm.

Về quê ăn giỗ một ngày, chiều tối về, mình sốc nặng luôn khi thấy chồng bế theo một bé gái khoảng 5 tháng tuổi Mình ngơ ngác hỏi đó là con của ai? Sao anh lại bế bé về nhà mình vậy?

Chồng mình thản nhiên giải thích mọi chuyện. Hoá ra bé bị bỏ rơi ở bệnh viện nơi em chồng mình làm việc. Vì thương tình nên em ấy đã làm giấy tờ nhận con nuôi và đem về nhà chăm sóc từ đó đến giờ. Chuyện này mình cũng từng nghe qua loa trước đây nhưng lúc đó đang sắp sinh nên không để ý lắm, rồi bận rộn ở cữ với chăm con nên quên luôn.

Hôm nay chồng về quê, thấy em chồng nuôi bé khá cực, phải cho bú sữa ngoài hoàn toàn, mà em ấy lại chưa có chồng con, chưa có kinh nghiệm gì nên càng vất vả hơn. Còn mình thì con bú không hết sữa, thế là chồng mình tự ý quyết định bế luôn bé về nhà chăm sóc

"Mình thương yêu con bé thì sau này con sẽ thương mình như cha mẹ ruột. Em nghĩ thoáng một chút và thương tình đứa nhỏ chứ không nên khắt khe với bé. Tội nghiệp lắm".

Chồng mình nói thế rồi mặc kệ sự bàng hoàng của mình mà bế bé đặt lên giường cùng với con gái nhỏ. Mình cũng thương xót cho hoàn cảnh đáng thương của bé. Nhìn con ôm bình sữa của mình bú ngon lành, trong lòng mình cũng nảy sinh một cảm xúc rất lạ. Con bé bụ bẫm, đáng yêu, lanh lợi lắm

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top