Tình huống drama gia đình khá phức tạp nè các bạn ơi! Có chị đang rơi vào tình trạng khá "éo le" về việc chia tài sản thừa kế. Nghe xong mà thấy bức xúc giúp luôn á
Câu chuyện là sao?
Bố mẹ chồng chị có 3 anh con trai, đều đã lập gia đình và ra riêng rồi nha. Chị kết hôn với chồng (là con út) từ năm 1995, có 2 cháu trai kháu khỉnh. Nhưng plot twist năm 2006, chồng chị mất vì bệnh nặng
Sau đó chị vẫn kiên cường ở lại chăm bố mẹ chồng, nuôi con khôn lớn. Bố chồng mất năm 2010, mẹ chồng mất cuối năm 2013. Hai ông bà để lại căn nhà trên mảnh đất hơn 600m2, sổ đỏ ghi tên cả hai.
Đến đây mới chính là drama! Hai anh chồng tự ý chia tài sản, chiếm luôn phần lớn, chỉ chia cho mẹ con chị có 40m2 (một căn bếp thôi nha) Lý do? "Vì em là con dâu nên chỉ được vậy thôi" - Ủa sao lạ vậy???
Luật sư Chu Mạnh Cường từ Văn phòng luật sư Danh Chính vào cuộc giải đáp:
Theo Bộ luật Dân sự thì vì bố mẹ chồng không có di chúc, tài sản sẽ được chia theo luật cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất nha!
Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, bố mẹ đẻ/nuôi, con đẻ/nuôi của người mất.
Điểm quan trọng đây: Mặc dù chồng chị đã mất trước bố mẹ chồng, nhưng theo quy định thừa kế thế vị trong Điều 677 Bộ luật Dân sự - hai con trai của chị được hưởng phần di sản mà bố các cháu đáng lẽ được nhận nếu còn sống!
Nói dễ hiểu là: Tài sản phải chia làm 3 phần bằng nhau cho 3 anh em. Hai con chị được hưởng 1/3 (phần của bố các cháu). Việc hai anh chồng chỉ chia 40m2 vì "em là con dâu" là SAI LUẬT hoàn toàn luôn!
Giải pháp nào cho chị?
1. Trao đổi lại với hai anh chồng, giải thích rõ về quy định pháp luật để họ hiểu và chia lại cho đúng
2. Nếu họ "đá đểu" không chịu nghe, hai con trai chị hoàn toàn có quyền khởi kiện ra Tòa án để Tòa giải quyết nha!
Thật sự trường hợp này nghe mà thấy bức xúc quá đi, chị đã ở lại chăm bố mẹ chồng hết lòng mà giờ lại bị đối xử không công bằng. Hy vọng chị sẽ lấy lại được quyền lợi chính đáng cho hai con mình! Fighting!
Nguồn: soha.vn