Chồng tưới dầu hỏa đốt vợ sau khi sinh con gái - vụ án gây phẫn nộ cực mạnh

add4e8263fb28ee89b78.jpg


Cú shock: Chị Babita 26 tuổi ở thị trấn Dankaur (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) bị chồng thiêu sống chỉ 1 ngày sau khi sinh em bé gái. Câu chuyện nghe mà thấy đau lòng quá trời!

Theo ông Anuj Chowdhary - cảnh sát địa phương cho biết, vụ việc kinh hoàng xảy ra lúc khoảng 2h sáng ngày 9/9. Nạn nhân là chị Babita, còn hung thủ chính là... người chồng của chị luôn.

Hàng xóm kể lại rằng chiều 8/9, tên Jeet Singh về nhà trong tình trạng say xỉn và bắt đầu hành hung vợ dù chị vừa mới sinh con. Đến rạng sáng hôm sau, hắn ta đã đổ dầu hỏa lên người chị Babita rồi châm lửa thiêu sống. Tội ác đến mức không thể dung thứ!

Theo điều tra, chị Babita kết hôn với gã chồng này được 6 năm. Trước đó chị đã sinh 3 lần, trong đó có 2 bé trai nhưng vì lý do nào đó cả 2 bé đều đã qua đời, chỉ còn lại bé gái 3 tuổi.

Ngày 8/9, chị sinh thêm một bé gái nữa và đây được cho là "nguyên nhân" dẫn đến bi kịch này. Thật không thể tin nổi lại có chuyện phân biệt giới tính đến mức giết người như vậy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top