Chồng tưới dầu đốt vợ vì sinh con gái - vụ án gây phẫn nộ cực độ

add4e8263fb28ee89b78.jpg


Một câu chuyện đau lòng đến nghẹn ngào đã xảy ra tại thị trấn Dankaur, quận Gautam Buddha Nagar, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Chị Babita, 26 tuổi, đã bị chồng mình sát hại dã man chỉ một ngày sau khi sinh con gái

Theo ông Anuj Chowdhary - cảnh sát địa phương - bi kịch xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9/9. Kẻ thủ ác chính là Jeet Singh - người chồng của nạn nhân.

Hàng xóm kể lại, chiều 8/9, tên Jeet Singh say xỉn về nhà và bắt đầu đánh đập vợ dù chị vừa mới sinh con. Đến rạng sáng hôm sau, gã đã làm điều không thể dung thứ: đổ dầu hỏa lên người vợ và châm lửa thiêu sống chị

Chị Babita kết hôn với gã 6 năm trước. Trong suốt cuộc hôn nhân, chị đã trải qua 3 lần sinh nở - 2 lần sinh con trai nhưng đều đã qua đời vì một số lý do, chỉ còn lại bé gái 3 tuổi. Ngày 8/9, chị sinh thêm một bé gái nữa và đây được cho là "nguyên nhân" dẫn đến vụ án mạng kinh hoàng này.

Thật không thể tin được rằng trong thời đại này vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ đến mức có thể giết người

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top