Hành động của chồng tôi đang khiến tôi "đứng hình" luôn rồi! Dù sao anh cũng phải hỏi ý kiến vợ trước chứ, sao lại tự tiện thế này?
Là con một nên từ nhỏ tôi được bố mẹ cưng chiều hết mực. Lớn lên ở thành phố, tay tôi chưa hề động đến việc nhà là bao. Mọi thứ bố mẹ lo hết, chuẩn kiểu "công chúa" đúng nghĩa luôn á. Nhưng mà đổi lại, tôi phải thừa nhận là mình thiếu kỹ năng sống, cũng hơi... yếu trong chuyện nhìn người nữa
Ra trường xong, bố lo cho tôi vào công ty tư nhân của bạn bố làm giám đốc. Công việc ez, lương ổn định. Cuộc đời tôi lúc đó cứ như được "trải thảm hoa hồng", chỉ việc ăn diện xinh xắn rồi enjoy thôi.
Cho đến khi Hải xuất hiện, mọi thứ mới bắt đầu thay đổi. Hải là người tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Anh ăn nói duyên, ngoại hình cũng khá là ổn áp, nên lần đầu gặp trong bữa sinh nhật của bạn chung, tôi đã "fall in love" luôn rồi
Hồi yêu nhau, bố mẹ tôi đã cảnh báo rồi á, nói qua cách anh ấy cư xử thì thấy Hải thiên về "gia trưởng" quá. Còn tôi thì là con một, được nuông chiều từ nhỏ, không biết làm việc nhà gì cả, chắc sống chung sẽ khó hạnh phúc lắm. Nhưng tôi "không nghe lời khuyên người già" luôn, cứ quyết tâm lấy Hải sau 4 tháng yêu thôi
Sau đám cưới, vì không muốn con gái phải về làm dâu ở quê, bố mẹ mua tặng luôn một căn hộ cho vợ chồng tôi. Có nhà riêng, Hải càng "phô diễn" hết tính gia trưởng. Anh cứ nghĩ việc nhà là của phụ nữ, tôi phải gánh hết. Hồi sống với bố mẹ sướng như nào thì giờ lấy chồng khổ như vậy luôn. Rửa bát, dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ... tất tần tật đều do tôi lo. Chồng tôi chỉ việc đi làm về, chuyển 10 triệu mỗi tháng là xong nhiệm vụ
Giờ tôi đang bầu 5 tháng rồi. Mẹ thương con gái nên bỏ tiền thuê người giúp việc. Thế mà chồng tôi vẫn chê vợ lười, bảo nên làm việc nhà nhiều để sau này dễ sinh con. Như kiểu WTH luôn á
Hôm thứ 7 vừa rồi, chồng đưa cho tôi 2 vé máy bay về quê. Ngày bay là 15/12 luôn nha! Tôi đang ngơ ngác thì Hải giải thích là phải mua sớm cho rẻ, vợ chồng mình sẽ về quê ăn Tết Dương lịch trước nửa tháng, anh sẽ xin nghỉ phép năm. Và anh chỉ "thông báo" để tôi thu xếp công việc thôi chứ không phải hỏi ý kiến đâu nhé
Tôi không đồng ý vì không thể xin nghỉ tận nửa tháng được. Hơn nữa đang bầu nữa cơ mà! Nhưng chồng vẫn cứng đầu ép tôi phải về, nói là phải ra mắt dòng họ bà con để Tết Nguyên Đán khỏi bỡ ngỡ. Anh còn tuyên bố luôn là Tết Nguyên Đán phải về quê, ở lại ăn Tết đến mùng 4 mới được lên lại Hà Nội.
Nguồn: soha.vn