Chồng tử vong sau khi cãi vã với vợ: Gia đình yêu cầu làm rõ nguyên nhân

ChangSky1728

New member
3dea0cf7c514da9e61dc.jpg


Sáng 19/6, ông Nguyễn Văn Hải (61 tuổi, trú tổ 2, phường Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, yêu cầu điều tra làm rõ cái chết của con trai mình là Nguyễn Thành Long (35 tuổi). Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến gia đình không khỏi bàng hoàng

Theo đơn trình báo: Khoảng 21 giờ ngày 18/6, ông Hải nhận được cuộc gọi từ con dâu là Phạm Thị Kim Huệ (34 tuổi, trú tổ 11, phường Hội Phú, TP. Pleiku) với nội dung: "anh Long đánh con ba mẹ vô coi".

Khi vợ và con gái của ông Hải là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (28 tuổi) đến nhà anh Long, vừa dựng xe máy xuống đã nghe thấy Phạm Thị Kim Huệ chỉ mặt Long và chửi: "Đ.M mày mai tao đem mặt tao ra nhà má mày cho bả coi, chứ mày đánh tao vậy hả". Lúc đó tại nhà ngoài Huệ ra còn có mẹ và em trai ruột của cô.

Cãi vã giữa hai bên sui gia

Thấy mặt anh Long bị xây xát và áo rách, em gái Long đã có vài câu bất mãn và hai bên sui gia xảy ra cãi vã, xô xát nhẹ với nhau.

Lời qua tiếng lại chừng 10 phút thì anh Long nói: "Nó (vợ Long) đạp vào người con, má và em về đi", rồi bất tỉnh luôn. Gia đình lập tức đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nhưng vừa đến nơi thì anh Long đã tắt thở

31c280664bf804153d00.jpg


e6783c7db9c62b0a98ac.jpg


ed1c381ff09c1cbd766f.jpg


Theo giấy báo tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, anh Long qua đời lúc 22 giờ 30 phút, nguyên nhân tử vong là do: ngưng hô hấp, ngưng tuần hoàn và bị xây xát mắt (T) + vai (P), bầm tím lưng (T) đường nách sau, xương sườn 7-8.

Người hiền lành, chăm chỉ làm ăn

Những người hàng xóm cho biết anh Long ăn ở rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn, không có mâu thuẫn với ai. Anh Long mới cưới vợ được vài năm và có 1 con nhỏ 2 tuổi. Nghe mà thương quá...

8e5fccabe6f76c188402.jpg


Anh Phạm Văn Cường (em vợ anh Long) - người đã chở mẹ vợ anh Long đến lúc xảy ra vụ việc cho biết, buổi chiều cùng ngày có đi làm chung với anh Long. Buổi tối đến nhà anh chị thì thấy mắt chị gái bầm tím, áo anh rể như bị xé rách và mặt anh có vết xây xát.

"Lúc hai bên lời qua tiếng lại, tôi đã bỏ đi nơi khác, một lúc sau tôi nghe anh Long bất tỉnh đi bệnh viện... ai dè sự việc lại như thế", anh Cường chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top