BossDaoUwu
New member
Mình ủng hộ quyết định của chồng không cho bạn gái cũ vay tiền nha. Nhưng mà khi anh kể lại chuyện ngày xưa thì mình thấy bối rối ghê
Trước khi về với mình, chồng từng yêu sâu đậm 1 cô gái tên Khuyên. Nghe nói đám cưới của 2 người chuẩn bị đâu vào đó rồi nhưng bạn gái bị tai nạn rất nặng. Đám cưới bị hoãn lại 1 thời gian, sau đó nhà chồng mình hủy bỏ luôn. Bố mẹ chồng sợ sức khỏe của Khuyên yếu sẽ ảnh hưởng đến chuyện sinh con và gánh vác việc gia đình sau này.
Chia tay bạn gái khoảng vài tháng thì chồng quen và tiến đến hôn nhân với mình. Hiện tại cuộc sống của mình rất ổn, không có gì phải phàn nàn hay chê bai chồng cả.
Tuần vừa rồi, bất ngờ bạn gái cũ của chồng mình ghé nhà chơi. Mình rất tin tưởng và tôn trọng chồng, nên ngồi nói chuyện với khách 1 lúc rồi lấy cớ đi chợ mua đồ để tạo không gian riêng cho 2 người nói chuyện thoải mái.
Khi mình quay về và mời Khuyên ở lại ăn cơm nhưng cô ấy từ chối và vội vã ra về. Khách về được 1 lúc, chồng chủ động kể với mình chuyện bạn gái cũ đến tìm gặp để vay tiền đi lao động nước ngoài.
1 tháng trước, có người bạn đã nói với chồng mình chuyện vợ chồng Khuyên làm ăn thua lỗ, nợ nần người ta vài tỷ. Nay cô ấy lại tìm đến vay khoảng 100 triệu. Khuyên hứa là sau khi qua nước ngoài làm sẽ gửi trả hết nợ cho chồng mình.
Cô ấy nói trong giai đoạn khó khăn này, chỉ biết nhờ cậy vào chồng mình, thế nhưng anh đã từ chối cho vay, dù trong nhà mình có gần 1 tỷ tiền tiết kiệm
Thấy chồng không được vui, mình nói quyết định của anh rất sáng suốt. Chẳng biết vợ chồng Khuyên qua đó có về hay ở luôn, cho vay rồi mất tiền thì mọi người còn mắng cho nữa.
Dù thế, chồng mình vẫn rất day dứt. Anh nói bản thân là người đàn ông tồi tệ, 2 lần bạn gái cũ gặp khó khăn đều tìm cách né tránh bỏ rơi cô ấy 1 lần chồng bỏ rơi bạn gái vì sợ vụ tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, giờ thì không cho cô ấy vay tiền.
Nguồn: soha.vn