Chồng tôi cao 1m60 nặng 48kg – thành tích lừng lẫy sau nhiều năm anh "phấn đấu"

Su009524

New member
Hồi xưa lúc mới "về nhà chồng", chị gái tôi nhắc nhở suốt: "Đàn bà phải yêu con trước, rồi đến bản thân mình, còn lại thì tùy người ta đối xử sao thì mình trả lại vậy". Thế mà tôi đúng là quên béng, chẳng nghe lời gì hết

Lấy nhau được 1 năm thì tôi nghỉ luôn công việc văn phòng, all-in vào buôn bán online và về làm hậu phương cho chồng yên tâm "cày" sự nghiệp. Cứ tưởng anh sẽ thành ông lớn, ai dè "thành tích" duy nhất là gây dựng được sự nghiệp cao 1m60 nặng 48kg!

daee62e3b8091b84b3ca.jpg


Ai làm online thì hiểu mùa Tết = chiến trường thật sự. Tôi bận rộn như ong vỡ tổ, đơn hàng tới tấp không ngừng nghỉ, hàng chưa kịp về kho đã phải ship liền tay. Thế rồi ngày tận thế ập đến khi các shipper – từ thân đến lạ – đồng loạt "cắm sừng cắm sỏ" biến mất như crush sau khi thả react

Tình hình căng thẳng quá nên nhiều lúc khách VIP đặt nhiều hàng cần gấp, tôi phải tự mình lên xe đi ship dù là mù đường chuẩn không cần chỉnh.

Rồi một ngày nọ, trời đẹp hoa nở, lòng tôi cũng nở theo khi có một cô gái xinh xắn đặt set quà Tết "xịn sò" gấp 5 lần giá set đắt nhất shop. Khách còn sẵn sàng trả phí ship cao ngất để giao tận nơi cho "anh người yêu" của mình ❤️

Nghe tiếng gọi của tiền, tôi chốt đơn tốc độ ánh sáng. Địa chỉ ship: quán cafe gần công ty chồng tôi.

Ông trời đúng là có duyên đùa – hôm đó tôi mượn điện thoại nhân viên vì máy hết pin, nên "khách hàng thượng đế" không nhận ra tai ương đang trên đường tới

Ai ngờ đến phút chót tôi mới vỡ lẽ: "khách hàng" chính là chồng tôi. Plot twist điên rồ nhất năm – anh đã ngoại tình từ lúc nào mà tôi vẫn ngây thơ tưởng mình là người duy nhất!

Khi nhìn thấy nhau, cả hai đều sốc nặng. Tôi sốc vì phát hiện chồng ngoại tình, anh ấy sốc vì không ngờ bị bóc phốt theo cách này

Trong lúc tôi quay cuồng với đống đơn hàng, tự hào là "superwoman" của gia đình, thì ổng lại hóa thân thành "người hùng đa tình" lang thang tìm cảm hứng mới trong vòng tay người khác.

Vậy là tôi thành "shipper đặc biệt" ship quà cho chính chồng mình – một kịch bản Hollywood cũng không dám nghĩ tới. Đúng là "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", nhưng không ngờ nó lòi ra theo cách này

Cười ra nước mắt, tôi tự vuốt ve trái tim tan vỡ. Chỉ tiếc là "cơn mưa" của tôi đến nhanh quá không kịp trở tay.

Lúc đó tôi quyết định xử lý theo phong cách "không giống ai". Tôi vui vẻ chào khách, mỉm cười rạng rỡ nhất và đưa chiếc hộp quà đầy sự châm biếm không lời.

Tự an ủi bản thân đây chỉ là buổi "tập huấn kỹ năng diễn xuất" và khả năng kiềm chế cảm xúc thôi. Cuối cùng, cũng phải cảm ơn chồng đã ủng hộ shop có tiền mua bỉm sữa nuôi con nhỉ!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top